Thứ bảy, 20/06/2026,


Bến chiều (Phạm Phan Hòa) (24/09/2014) 

BẾN CHIỀU



Phạm Phan Hòa
Tặng nhà Thơ NTB


Cũng đành
Đắm một thuyền hoa!
...Người đi bão nổi
Xót xa sông
Chiều.
Bến sầu
Con nước tịch liêu,
Vắng con đò

Tóc chiều
Ru
Bay!.


P.P.H


____________
Tác giả Phạm Phan Hòa (Quảng Nam)
Email: phamphanhoa@gmail.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Bê (Trầm Mặc) - dongkhanhxua@gmail.com - 01274737586 - Vỹ daThành phố Huế  (Ngày 24/09/2014 17:29:58)

Người đã quên rồi
Riêng quý gởi tặng HSQN

Ai đâu gởi nụ hôn về
Để thành nỗi nhớ tái tê muôn phần
Biết rằng cát bụi hồng trần
Mà sao ta lại tần ngần người ơi!
Người không từ biệt một lời
Cho ta ngóng mãi sao trời phía xa
Đường khuya chỉ một mình ta
Xa xăm vời vợi trăng tà gió lay
Cám ơn người gởi thơ này
Để ta ngâm mãi chuỗi ngày mai sau
Tình thơ dù lắm dãi dầu
Xin đừng quên nhé buổi đầu biết nhau
24/9/2014

  Nguyễn thị Bê ( bút danh Trầm Mặc) - dongkhanhxua@gmil.com - 012774737586 - Vỹ dạ-Thành Phố Huế  (Ngày 24/09/2014 17:16:22)

Trao anh giọng nói dịu dàng
Lời ru tha thiết muộn màng duyên xuân
Gởi anh hạt muối miếng gừng
Mai kia mốt nọ…xin đừng quên nhau

  Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa  (Ngày 24/09/2014 15:46:54)

Lâu rồi không đọc thơ Phan Hòa. HQ xin nối dòng cảm xúc cùng tác giả nhé:
Thương em vóc dáng hao gầy
Bóng chiều đã ngả về tây tà tà
Con đò rẽ nước đi xa
Trời đừng giông bão làm ta đau lòng

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB Luc bát Sài Gòn  (Ngày 24/09/2014 12:40:36)

Không có gì buồn hơn một buổi chiều ,nhớ thuyền hoa đưa người sang sông .Bài thơ ngắn của TG nhưng đã gói cả nỗi niềm ...
KH xin chia sẻ với TG vài câu lục bát tập tành cho vui nhé !
Chúc anh luôn Thành công và hạnh phúc .

BẾN CHIỀU

Trời buồn lặng lẽ bên sông
Người đi bến vắng ngóng trông thuyền về
Gió chiều se lạnh tái tê
Nước sông gợn sóng lời thề nhói đau
Bóng xưa giờ ở nơi đâu
Thoảng nghe lời nói trao nhau thầm thì
Mùa Thu năm ấy em đi
Dòng sông bến cũ chia ly ...vẫn chờ

Kiều Huệ

Các bài khác: