Thứ sáu, 26/04/2024,


Tuổi (Đặng Vương Hưng) (23/09/2014) 
TUỔI
 
Đặng Vương Hưng
 
 
Đã mơn mởn
Đã căng tròn
Đã rừng rực cháy…
Vẫn còn chưa yêu
 
Hồn nhiên
 Chẳng được bao nhiêu
Giật mình trưa
Giật mình chiều
Sắp qua…
 
Đi chầm chậm
Nói ừ à
Quên quên
Nhớ nhớ
Ta là ai đây?
 
Mỗi năm đến
Một hao gầy
Mỗi tháng tới
Có một ngày
Chênh chao…
 
Còn đêm tối
Còn khát khao…
Bình minh mới biết
Trời cao vô cùng!
 
Hà Nội, tháng 9 năm 2014
Đ.V.H
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Huy Chung - xuaanchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ TP Thái Bình  (Ngày 27/09/2014 21:34:33)

xin được vui cùng với sân thơ mấy vần cảm nhận về cuộc sống-Và cũng để cảm ơn nhà thơ Đặng Vương Hưng đã cho độc giả những vần thơ hay:

ĐÓNG VAI CUỘC ĐỜI

Điểm dừng các cuộc buồn vui
Là khi đại thánh gọi lui về trời
Rời vai sân khấu trần đời
Đóng vai nào đó cùng người thế âm
Bạc vàng danh vọng phù vân
Là trang sức cuộc đổi vần các vai
Lòng này muốn ngỏ cùng ai
Mong sao biết hết rộng dài Bắc Nam

  Hải Định - dinhquynh7475@gmail.com.vn - 0976834108 - Bắc Giang  (Ngày 27/09/2014 17:15:18)

Anh Hưng là người có kinh nghiệm và bề dầy nên làm thơ vẫn chắc từ, chắc nghĩa, thật HP khi cũng có bài ở cùng trang với anh

  Đặng Vương Hưng - dangvuonghung03@gmail.com - 093340 6868 - Hà Nội  (Ngày 27/09/2014 10:43:30)

Cảm ơn quý vị, các anh chị và các bạn đã đồng cảm, chia sẻ với Đặng Vương Hưng qua bài thơ "Tuổi".

  Vũ Văn Thịnh - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương. T.B  (Ngày 24/09/2014 18:34:50)

Đã lâu lắm rồi chưa được gặp lại nhà thơ Đặng Vương Hưng, hôm nay vô
tình đọc được bài thơ, TUỔI,Thấy hay quá, vì trình độ có hạn tôi chỉ giám tem lại mấy câu thông cảm nhé; nhớ nhà thơ nhiều

Đã vương vấn - đã thẹn thùng
Đã đăm chiêu-để tách từng lời ca
Thảnh thơi dạo - Xuân nở hoa
giật mình ngoảnh lại-Trưa qua mất rồi
Buồn thơ thẩn - Dạ bồi hồi
Trông xuôi trông ngược thấy đời buồn tênh
Xuân bất tái - Bước gập ghềnh
Hao gầy ngày tháng-Bồng bềnh chênh chao
Đêm thanh vắng - Dạ ước ao
Quang mây mới hiểu trời cao nghìn trùng

Vũ Văn Thịnh

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB Luc bát Sài Gòn  (Ngày 24/09/2014 11:33:06)

Theo NS Y Vân tuổi đời ngắn ngủi chỉ có 60 năm ,thời gian còn lại ta như kẻ ở trọ trần gian ,nên ai cũng nghĩ đến tuổi của mình trong âu lo,bịnh tật sẽ rình rập ..."Đi chầm chậm ,Nói ừ à,quên quên nhớ nhớ ..." KH đọc bài thơ của Anh Đặng Vương Hưng ,cũng giật mình...
Thôi còn lại tuổi đời là "Còn đêm tối Còn khát khao…
Bình minh mới biết Trời cao vô cùng!
Bài thơ ngắn nhưng súc tích hay quá anh ĐVH ah

KH cũng xin phép chia sẻ cảm xúc :

Tuổi đời còn lại bao nhiêu
Bình minh vừa thắp nắng chiều đã buông
Trôi nhanh kiếp sống vô thường
Giật mình tóc đã điểm sương về già
Hồn nhiên quá khứ phôi pha
Xa rồi sức trẻ bôn ba vào đời
Mỗi năm thêm tuổi người ơi
Sống vui thanh thản tình người trao nhau

  Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa  (Ngày 24/09/2014 11:02:29)

Đ.V.H:
Thời gian như chuyến tốc hành
Quay đi ngoảnh lại đã thành người xưa
Giật mình thoáng sớm, chiều,trưa...
Dùng dằng nuối tiếc mây mưa một thời

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hỏa  (Ngày 24/09/2014 10:00:45)

Cái "tuổi" sao mà đa phương, đa sắc thế. Bài thơ đầy thi vị, củng rất đa mang , phảng phất chênh chao.
Chênh chao
"Đã mơn mởn, đã căng tròn"
Giật mình mới thấy hao mòn, vơi lưng
Hồn nhiên nên dửng dừng dưng
Giật mình ưu, hãy xin đừng chênh chao.

  Đồng Thị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - Kim Mã Hà Nội  (Ngày 23/09/2014 22:20:30)

Một bài thơ nỗi niềm, đọc mà nao nao. Đồng Thị Chúc xin chúc mừng tác gỉa và có mấy vần chia sẻ. Chúc tác giả an vui .

Thời gian như thể thoi đưa
Thoáng thôi mà đã đến trưa sang chiều .
Trong chiều vương vấn bao nhiêu
Liệu rằng còn được như điều mình mong ?

ĐTC

  Ngô văn giảng - ngo_vangiang@yahoo.com - 0082 10 3867 1368 - Sơ ul, Hàn Quốc  (Ngày 23/09/2014 17:18:49)

Có lẽ trong mỗi chúng ta ai ai cũng đều chăm chú để ý đến những điều khác, những cái khác... nhiều hơn là để ý đến TUỔI.
Trong cuộc sống đa phần đều quan trọng rằng: Tôi có cái gì, tôi đang sống như thế nào.. Vân vân.. và Vân vân... Mà ít ai chịu để ý và quan trọng rằng : Tôi bao nhiêu tuổi?
Nhà thơ ĐẶNG VƯƠNG HƯNG đã làm sáng tỏ vấn đề này bằng một bài thơ ngắn nhưng lại đầy đủ đến từng chi tiết. Qua đó giúp chúng ta nhận ra được giá trị thực của cuộc sống, giá trị thực "TUỔI TÁC"
Có thể bỏ qua tất cả nhưng hãy biết trân trọng " Tuổi Tác" , hãy biết quý trọng những tháng ngày mà ta đang có, đang sống đó là thông điệp mà tôi nhận được sau khi đọc bài thơ TUỔI của Nhà thơ ĐVH
Cảm ơn nhà thơ ! Đã cho tôi và độc giả thưởng thức một bài thơ rất hay với trọn vẹn nỗi niềm.
Tôi xin phép mạnh dạn được chia sẻ một bài thơ ngắn mà tôi mới viết thời gian gần đây. Kính mong nhận được sự đồng cảm của Nhà thơ và Quý độc giả.

DÒNG THỜI GIAN

Đồng hồ đếm ngược cuộc chơi
Phù vân một kiếp đang vơi đi dần

Tích ta tích tắc bần thần
Tìm trong khoảng khắc một lần xuân sang

Trời mênh mang , đất mênh mang
Luân hồi luyến ái.. Địa đàng thầm mơ

Mắt môi xanh thẳm bài thơ
Vít cong nỗi nhớ còn chưa chịu về...

Ngô văn giảng

  Đoàn Đức Hiền - duchien.1727@ gmail.com - 0973761737 - Thanh Xuân  (Ngày 23/09/2014 15:45:01)

Tuyệt!

Chúc mừng anh ĐVH!

" Mỗi năm đến,
Một hao gầy"

Mỗi ngày đến
Mỗi men say nhạt dần

Vừa mới Hạ
Đã Thu phân

Heo may trút lá
Đầy sân, ngập đường...

Vừa xanh tóc
Đã bạc sương

Dãi dầu mưa nắng
Vô thường thế nhân.

ĐĐH

Các bài khác: