LỜI QUÊ
Tạ Bá Hận
Ngày xưa chị hát "còn duyên..."
Em bâng khuâng tựa mạn thuyền "mây trôi..."
Chị vui theo cánh chim trời
Em nhìn vạt cải vồng tươi sắc chiều
Gió thu ấm ít lạnh nhiều
Chị hong áo mới bao nhiêu là màu
Bên thềm ngào ngạt hương cau
Em nhìn theo thoáng chút sầu vương xa
Nửa chừng chị ngắt lời ca
Tay trong tay với người ta xuống thuyền
Đã dài sông lại rộng thêm
Bỏ mình em lạnh những đêm trăng vàng
Giữa khuya tiếng vạc chao ngang
Mà sao "... người ở..." bẽ bàng chị ơi
Lời quê xanh thẳm rối bời
Em gom những ánh sao rơi làm đèn.
T.B.H
____________
Tác giả Tạ Bá Hận (Thuận Thành - Bắc Ninh)
Hội VHNT Bắc Ninh
Điện thoại 01695928695
Đồng Thị Chúc - chucdt11@gmại.com - 0912224057 - Kim Mã HN
(Ngày 25/09/2014 21:50:53)
Một bài thơ mang nhiều chất giọng của một vùng Kinh Bắc với miền Quan Họ . Hình ảnh đẹp nhưng thân phận . ĐTC xin chia sẻ đôi dòng với tác giả .
Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa
(Ngày 24/09/2014 16:29:09)
Thơ Tạ Bá Hận có một tình yêu trong sáng, mang đậm chất ca dao dân ca miền Kinh Bắc: Mượt mà, trong trẻo, thánh thiện rất nhân văn. HQ xin chia sẻ cảm xúc với tác giả: |