HOA CÔN ĐẢO

Hương Sinh
Qua bao mùa nắng mùa mưa
Vẫn người con gái năm xưa dịu dàng
Trước quân thù dáng hiên ngang
Vọng lời chị hát dưới hàng cây xanh
Sóng ru giấc ngủ ngọt lành
Giữa ngàn đồng đội tụ thành “Hàng Dương”
Đến từ Đất đỏ quê hương
Xuân xanh phơi phới con đường chọn đi...
Bông hoa bừng nở đương thì
Đã lần nào hẹn những khi trăng tròn?
Tình yêu dành trọn nước non
Mùa xuân mười chín dấu son rạng ngời
Mênh mang ở giữa biển trời
Đất thiêng Côn Đảo đời đời còn nguyên
Về đây từ khắp vùng miền
Đến bên chị Sáu nỗi niềm anh linh
H.S
Viết ngày 22 tháng 9 năm 2014
_____________
Nhà thơ Hương Sinh
Hội VHNT Hưng Yên
|
Chào chị Hương Sinh chủ nhiệm CLB thơ Đoàn thị Điểm Hưng Yên. Rất nhiều nhà thơ, nhà văn viết về chị Sáu với lòng kiên trung, hiên ngang, bất khuất trước quân thù. Bài HOA CÔN ĐẢO nhà thơ Hương Sinh viết theo cách rất riêng theo cảm xúc nữ tính của mình mà truyền tải đến với bạn đọc về sự hy sinh lớn lao của người con gái Đất Đỏ qua câu thơ rất đời thường: |