EM RONG CHƠI CÕI TA BÀ
Trúc Linh Lan
Giã từ cõi tạm lên đường
Gió trăng một kiếp vô thường từ đây
Em tôi nhắm mắt xuôi tay
Biết bao gian khồ đắng cay… trả đời!
Thong dong rời bỏ cuộc chơi
Mà sao nước măt em rơi nhọc nhằn
Đường về quê chậm bước chân
Nhà kia sao cứ như gần như xa?
Muốn về lạy má thôi mà
Trước khi làm chuyến đi xa nghìn trùng
Bâng khuâng giữa ngã ba đường
Em tôi day dứt nỗi buồn biệt ly
Thôi thì thanh thãn em đi
Hồn bay quên hết những gì đã qua
Rong chơi tám cõi ta bà
Kiếp sau mình vẫn sẽ là chị em
Nén nhang này chị tiễn em
Mà sao lòng nặng nỗi niềm ..em ơi!
Thương em đến cuối cuộc đời
Nhà không về được,
Hồn đau ngậm ngùi!
14/3/2014
T.L.L
-------------------
Tác giả Trúc Linh Lan
Hội nhà văn TP cần Thơ
ĐT: 0962770795
Email: truclinhlan@gmail.com