Thứ năm, 28/03/2024,


Khát... (Nguyễn Thị Hồng Vân) (21/09/2014) 

KHÁT…


Nguyễn Thị Hồng Vân

 

Vẫn mặn nồng những ngày xanh
Vẫn thon óng ả ngọt lành trong nhau
Cầu vồng vắt dải mưa ngâu
Mây trôi lãng đãng về đâu cuối trời?

Lời yêu ai thắt rối bời
Để quên hương bưởi nghẹn lời nắng mưa
Yếm đào lỡ ướt lưa thưa
Lạc vào đáy mắt người xưa chòng chành

Giọt sương ấp ủ hoa chanh
Vương tà áo mỏng đọng thành chiều rơi
Trăng non lấp ló lưng trời
Tìm về khát vọng nụ cười thuở xưa…



N.T.H.V

 

__________
Tác giả Nguyễn Thị Hồng Vân
Ba Cu - TP Vũng Tàu
Email: hongvanvt1981@yahoo.com.vn
ĐT: 0906721957


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Hồng Vân - hongvanvt1981@yahoo.com.vn - 0906721957 - Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 30/09/2014 17:42:05)

MIỀN KHÁT TÌNH THƠ
(Kính tặng Doãn Tới)

Người từ Anh Quốc xa xôi
Ghé thăm miền "Khát” bình lời thật hay
Nỗi niềm sâu lắng tràn đầy
Cảm ơn Doãn Tới hẹn ngày gặp nhau...

Biển xanh thăm thẳm Vũng Tàu
Hai mùa mưa nắng nhuộm màu quê hương
Đôi vần lục bát vấn vương
Nặng tình non nước sáng gương lòng người

LuanDon vạn dặm xa vời
Việt Nam đất Mẹ một trời nhớ thương.

30/9/2014
Hồng Vân

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 24/09/2014 18:37:41)

Bài thơ KHÁT của Hồng Vân thực giải KHÁT cho những ai có những kỷ niệm đẹp trong tình yêu mà họ mang theo suốt cuộc đời.

Vẫn mặn nồng những ngày xanh
Vẫn thon óng ả ngọt lành trong nhau.

Tình yêu với những kỷ niệm đẹp từ hai phía đã tạo sự ngọt lành mãi trong nhau.
HV mượn trang phục của người xưa mà viết cho tình yêu sao khéo quá vậy:

Yếm đào lỡ ướt lưa thưa
Lạc vào đáy mắt người xưa chòng chành.
***
Giọt sương ấp ủ hoa chanh
Vương tà áo mỏng đọng thành chiều rơi.

Những câu thơ này người đọc sẽ hình dung ra được vẻ đẹp rất ưa nhìn của người con gái khi yếm đào, áo mỏng ướt lưa thưa tự nhiên do mưa, do sương tạo nên.

Bài thơ rất thành công viết về kỷ niệm tình yêu. Vẫn hương bưởi, hoa chanh quê nhà mà sao nó trở lung linh đẹp và ngào ngạt thơm đến vậy trong thơ KHÁT của HV . Chính vì những kỷ niệm ngọt lành mà HV viết:

Tìm về khát vọng nụ cười thủa xưa ...

Một bài thơ nói giúp được ý nghĩ những người đang mang theo kỷ niệm đep của tình yêu mà không chia sẻ được với ai.

Chúc HV vui khoẻ, viết nhiều thơ

Các bài khác: