Thứ năm, 25/04/2024,


Đừng yêu anh nữa (Nguyễn Thanh Tùng) (20/09/2014) 

 ĐỪNG YÊU ANH NỮA

Nguyễn Thanh Tùng
 
Đừng yêu anh nữa em ơi
Ván giờ đã đóng thuyền rồi còn đâu
Đừng so mực nước sông sâu
Buồn vui em cứ trước sau bên chồng
 
Tình yêu như một cơn giông
Mong manh như giọt nắng đông cuối chiều
Cổ tay đã buộc chỉ điều
Xin đừng làm gió cho diều đứt dây
 
Vu vơ với ánh trăng ngày
Em hòa vào chén rượu đầy tặng tôi
Mặc cho giông gió cuộc đời
Đa mang em chọn trái nơi địa đàng
 
Yêu em mà chẳng dám sang
Sợ đôi mắt biếc, sợ hàng mi cong
Sợ người thắt đáy lưng ong
Sợ mùa xuân lại mưa giăng lối về
 
Đừng yêu anh nữa em nghe…
N.T.T
 
_____________
 
Tác giả Nguyễn Thanh Tùng
Thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang
CLB Thơ Nhà giáo Thị trấn Chũ
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 22/09/2014 18:09:43)

Đừng yêu anh nữa em nghen….

Có thật thế không NT Nguyễn Thanh Tùng ?
Bảo đừng yêu, đừng nhớ …nhưng lòng se thắt và….xót xa ....
LT xin chia sẻ cùng TG nhé !

Ước gì người ấy là anh
Để cho trầu mãi thắm xanh màu trầu
Và cau vẫn ấm màu cau
Nồng nàn vôi đỏ môi nhau thêm nồng….

Ý NT là thế chứ hì ? Chúc sức khoẻ và thơ khởi sắc hơn nhé !

Linh Thy .. BT

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì -Hà Nội  (Ngày 20/09/2014 22:28:33)

Một lời tự sự của tôi dành cho em.
Tình yêu luôn có những điều tưởng chừng có thể rồi lại không thể.Thế nên trong tình yêu đôi lứa thường hay có những bất ngờ xảy ra.Ván đã đóng thuyền nhưng thuyền tình đó không như mong đợi.Muốn bỏ mặc tất cả để được yêu được cảm nhận tình yêu từ phía người nơi ấy
Vu vơ với ánh trăng ngày
Em hòa vào chén rượu đầy tặng tôi
Mặc cho giông gió cuộc đời
Đa mang em chọn trái nơi địa đàng
Em chọn tôi để rồi tôi cũng muốn được nói lời yêu ngọt ngào dành cho em phải vậy không em?
Lời thơ thổn thức từ trái tim tôi lời muốn nói với em tôi yêu em nhiều hơn em tưởng:
Yêu em mà chẳng dám sang
Sợ đôi mắt biếc, sợ hàng mi cong
Sợ người thắt đáy lưng ong
Sợ mùa xuân lại mưa giăng lối về
Đừng yêu anh nữa em nghe…
Chỉ cần một bước thôi ta có thể nắm chặt được tay nhau.Nhưng có lẽ điều đó là không thể phải vậy không em?Hai trái tim cùng chung nhịp đập, cùng có sự thổn thức về nhau nhưng lại không thuộc về nhau.Thật buồn phải không em?Cuộc sống đã cho ta một lần chọn lựa tôi cũng chọn cho mình một nửa khi em chưa đến,Và em cũng vậy.Tình yêu nó cứ thử thách trái tim yêu em nhỉ.Giá như..........Đừng yêu anh nữa .Bài thơ này anh sẽ chẳng viết được cho ai
Chúc mừng nhà thơ Nguyễn Thanh Tùng mang đến lục bát bài thơ rất hay

Các bài khác: