ĐƯỜNG VỀ
Nguyễn Thanh
Đường đời muôn nẻo đường về
Tuổi thơ bay bổng đồng quê cánh diều
Đường Cổ Ngư ngóng người yêu
Chợ phiên náo nức những chiều chợ xuân
Cuối tuần bồng bế thăm thân
Ông bà nội ngoại ân cần tình quê
Tuổi già ham cháu con về
Gái quê sàng sảy gạo quê nấu dần
Đi xa nhưng lại về gần
Đôi chân một thuở sức xuân một đời
Tình yêu vốn dĩ kiệm lời
Dùng dằng quan họ "người ơi đừng về"
Đông về để nẻo xuân đi
Làm trai cho thỏa đam mê bầu trời
Tháng năm như mãi bồi hồi
Đường đời thôi thúc trong tôi đường về
VN 237 - 20/9
N.T
_____________________
Tác giả Nguyễn Thanh, ĐT: 096960 6868
Email: nguyenthanhviettranimex@gmail.com
Địa chỉ: 278 Võ Thị Sáu Quận 3 - TP Hồ Chí Minh