LỤC BÁT ĐỒNG QUÊ
Lê Nhuệ Giang
Chiều buông sau ngấn tre làng
Lời ai ru bé mênh mang bên thềm
"Em như con ốc đồng chiêm
Mở lòng đón ánh trăng đêm trên hồ
Em như con diếc con rô
Đam mê nước mới xô bờ tìm nhau
Mẹ sinh em tự đồng sâu
Để em lúng liếng qua cầu gió bay
Em tan vào đất vỡ cày
Ngấm trong trầu vỏ gieo say mơ màng
Bồi hồi mái rạ sương lam
Lửng lơ tiếng sáo ngổn ngang câu chèo
Em hòa trong sóng lúa reo
Trong hoàng hôn đỏ ráng chiều bâng khuâng
Em là hồn cốt cha ông
ngàn năm chăm bẫm cánh đồng thời gian
Mẹ em khi mất băn khoăn
Dặn rằng "Nhớ bỏ theo xăng... quyển Kiều "... !
L.N.G
___________
Nhà thơ Lê Nhuệ Giang
Hội VHNT Ninh BÌnh
Email: nhuegiangle@yahoo.com.vn