NHỚ TRƯỜNG XƯA
.jpg)
Nguyễn Thị Hồng Lụa
Phượng rơi đỏ cả sân trường
Ve ran suốt cả quãng đường đi qua
Nhớ ngày ươm nụ chăm hoa
Bao nhiêu kỷ niệm vỡ òa trong tôi
Tuổi xuân khao khát khoảng trời
Bảng đen phấn trắng một thời nơi đây
Bao trò từ mái trường này
Theo nhau đã cất cánh bay lên đường
Thu sang trống gọi tựu trường
Học trò từ khắp bốn phương tụ về
Cánh cò bay rợp đường quê
Càng nhìn càng mến càng mê mẩn lòng
Bao mùa cày cấy đã xong
Mùa nào cũng nặng trĩu bông lúa vàng
Bây giờ mỗi độ thu sang
Vẫn xao xuyến khi trống vang tựu trường.
N.T.H.L
_______________
Tác giả Nguyễn Thị Hồng Lụa
ĐT :0975726725
Email:dungnamdinh80@gmail.com
|
Chào anh Doãn Tới.Cảm ơn anh đã đọc và có lời khen bài thơ của em.Lâu lắm rồi không thấy anh gọi điện về.Em đúng là HỒNG LỤA Giao Thủy quê hương đấy .Anh còn nhớ mấy câu thơ em tặng anh không : Đây có phải là cô giáo Hồng Lụa ở Giao Thuỷ - Nam Định quê anh không. Nơi xa xôi này đọc NHỚ TRƯỜNG XƯA anh nhận ra em, một cô giáo phấn cả đời mình cho tương lai VÌ HỌC SINH THÂN YÊU. |