Lục bát qua sông (Hoàng Đình Hồng) (18/09/2014)
LỤC BÁT QUA SÔNG
Hoàng Đình Hồng
Có câu lục bát qua sông
Nước nghe cười trắng đưa dòng thuyền trôi
Bỗng em đi với cùng tôi
Dọc bờ xanh biếc nhìn đồi hoa sim
Ngày nào gió vẫn đứng im
Tương tư quay quắt nặng chìm trong mơ
Đi ngang thì ngắn đôi bờ
Vương tơ muộn bóng còn chờ đợi nhau
Ta em đi dọc bờ lau
Nhìn trong quá khứ sông sâu cứu mình
Thương nhau nên sự vô tình
Ông tơ bà nguyệt đặt mình đầu thai
Vịn em đi những đường dài
Bão giông chẳng sợ mưa hoài nắng mong
Hai ta nên vợ nên chồng
Cưới bằng lục bát mà không mất gì...
H.Đ.H
_____________
Tác giả Hoàng Đình Hồng (Bắc Ninh)
Email: hoangdinhhong1@gmail.com
ĐT: 0944394215
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: