Thứ bảy, 20/04/2024,


Em đợi mùa thu (Nguyễn Thị Liễu) (18/09/2014) 

EM ĐỢI MÙA THU


Nguyễn Thị Liễu


Em đi trên vạt cỏ mềm
Câu thơ vương vấn trước miền lãng du
Ai thả câu nhớ...hình như
Bay vào hoa cúc mùa thu chín rồi


Hương thu vương vấn bao người
Giữa muôn hoa giữa đất trời mênh mang
Ô kìa Thu đã bước sang
Trên từng mắt lá xốn xang tuổi hồng


Một mùa thu cốm thơm vàng
Mênh mang phố núi trăng ngàn mê say
Em đi xuống phố chiều nay
Nắng mùa thu trải heo may đợi người


N.T.L


_______________
Tác giả Nguyễn Thị Liễu (Thanh Hóa)
ĐT: 0986067407
Email: hoathanhque1971@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Liễu - hoathanhque1971@gmail.com - 0986067407 - Lang Chánh - Thanh Hóa  (Ngày 24/09/2014 22:35:50)

Nhớ câu lục bát người ơi
"Thắt lưng hó lý" lả lơi bao tình
Hội ta vẫn nhớ bóng hình
Ghépcâu lục bát cho mình thành đôi
(Chân thành cảm ơn các bạn đã cảm nhận, chúc các bạn vui khỏe, chúc sân chơi lục bát luôn thắm mãi sắc màu tình quê hương, bè bạn)

  Nguyễn Ngọc Đấu - nguyenngocdau01@gmail.com - 0942414134 - Đức Cơ Gia Lai  (Ngày 24/09/2014 8:58:45)

DƯ ÂM
Chia tay còn đọng dư âm
Những câu Lục Bát những vần thơ hay
Trọng Tâm tiếng sáo cất bay
Trai Rừng giọng hát nghe đầy thiết tha
Muôn phương hội ngộ một nhà
Tiếng sáo tiếng hát như là văn công
Người về có nhớ ta không
Câu thơ điệu nhạc mênh mông đất trời
Chân cầu cành trúc lả lơi
Dư âm Lục Bát rạng ngời Hồn Quê

  Nông Văn Vàng - vangcb.com - 01234858124 - TP Cao Bằng  (Ngày 19/09/2014 12:30:08)

Hình em thấp thoáng trong rừng
Cúc VÀNG vây kín ngang lưng tím chiều
Đợi Thu mà mắt đăm chiêu
Hỏi rằng: ấy đa bao nhiêu thu rồi...?

Các bài khác: