Thứ bảy, 20/06/2026,


Phải lòng Lục bát (Nguyễn Thị Thanh Xuân) (17/09/2014) 

PHẢI LÒNG LỤC BÁT


Nguyễn Thị Thanh Xuân


Thương nhau lục bát ghép vần
Níu câu tám lại cho gần lục yêu
Vần thơ lục bát lẩy kiều
Trộn thương vào nhớ bao điều vấn vương


Vượt ngàn sông, suối, dặm trường
Bởi yêu lục bát mà vương vấn tình
Trốn cha, dối mẹ ra đình
Ôm câu lục bát duyên tình em trao


Câu lục quá đỗi ngọt ngào
Để câu bát nhớ ngã vào lòng ai
Lá vàng bay nhẹ qua vai
Vui ngày hội bõ thở dài ngóng trông


Khát khao năm tháng chờ mong
Ngày hội lục bát thoả lòng người ơi
Kìa trống khai hội gióng rồi
Câu thơ lục bát giục người tương tư...


N.T.T.X

 


_______________
Tác giả Nguyễn Thị Thanh Xuân (Hà Nội)
Email: thanhbaonguyen286@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 đường Dư Hàng Q: Lê Chân HP  (Ngày 17/09/2014 23:44:47)

Hôm nay đọc trang LBMN thấy " PHẢI LÒNG LỤC BÁT " của TG NG Thị Thanh Xuân . Nên tôi tự sự mấy điều với BBT, bạn Thơ, bạn ĐỌC : Tôi Yêu Thơ LB lắm có thể gọi là " MÊ LB " mà hầu như tới 95% thơ tôi viết là LB . Tôi đã tham gia viết " MỖI ĐỘC GIẢ CŨNG LÀ MỘT TÁC GIẢ " Từ nhiều năm nay . Nhưng cũng tiếc là chưa có bài được Đăng ở trang chính LBMN ...Mong BBT hướng đẫn ...

LỤC BÁT TÔI MÊ

Tôi mê Lục Bát từ khi
Nằm nôi nghe mẹ hát ru ... Bà Còng
Thương Bà sao quá long đong
Trời mưa ngập lụt mà không ở nhà

Để cho Tôm Tép mua quà
Đón Mẹ đi cấy đồng xa mau về
Tha phương nhớ lắm miền quê
Đường đi lối cũ qua đê sang đò

Nhớ ai vang vọng câu hò
Cây đa giếng nước con Cò ăn đêm
Thương Em chân yếu tay mềm
Vắng Anh sớm tối ngoài thềm quay tơ

Nuôi Tằm tháng đợi năm chờ
Dâu xanh kín bãi Mẹ già Em chăm
Trung Thu đêm sáng Trăng Rằm
Vẫn nghe tiếng Vạc xa xăm gọi bầy

Trầu Cau duyên nợ Em đây
HẠNH PHÚC đôi lứa, dựng xây quê nhà
Lời Thơ Lục Bát vang Xa
Mang Hồn Quốc Viêt Dân Ca tự hào

MQQ : Email : maiquocquy.vnweblogs.com
ĐT : 01698021727

  Đỗ Chiến Thắng - Dochienthang@fpt.vn - 0903405658 - 46/ngõ 208, Giải Phóng, Hà Nội  (Ngày 17/09/2014 15:07:36)

Chúc mừng tác giả với bài thơ hay , nói hộ nhiều người đã phải lòng người đẹp lục bát trong nhiều thể loại thi ca
Ngày hội lục bát đã qua đi, nhưng dư chấn của lế hội vẫn đang còn hiện hữu.

Xin góp cùng tác giả

TAN HỘI LỤC BÁT EM VỀ

Gặp em ở cuối đường đê
Biết em đi hội vừa về qua đây
Vai đeo lục bát ngất ngây
Câu thơ chất nặng tháng ngày tương tư

Nét cười duyên cả mùa thu
Khoe em thôi hết đi tu đường tình
Hội về em đến là xinh
Như trong lễ hội riêng mình em duyên

Các bài khác: