Thứ năm, 28/03/2024,


Em về Lễ Hội (Nguyễn Thị Phương) (16/09/2014) 

EM VỀ LỄ HỘI




Nguyễn Thị Phương

Ngày thu Lễ Hội mưa bay
Dáng em trong gió heo may, mơ màng
Lưng ong, dải yếm dịu dàng
Mớ ba mớ bảy, để chàng... ngất ngây!

Men tình chưa uống đã say
Bởi câu Lục Bát nối dây tơ hồng
Bõ công tháng đợi, ngày trông
Người xa chưa gặp, mà lòng xốn xang

Thơ em đằm thắm, nhẹ nhàng
Tim anh thổn thức, rộn ràng... biết không!
Núi đồi, biển rộng, dòng sông...
Yêu thương xin giữ bên lòng câu thơ

Hội tan, giã bạn... thẫn thờ!
Bởi anh như tỉnh như mơ giữa ngày
"Bảo Sơn"* lưu luyến chiều nay
Nỗi lòng khó nói, mi cay, nghẹn lời

Một lần, mới một lần thôi!
Mà sao thương đứng, nhớ ngồi bâng khuâng
Em về, xanh sóng Cửu Long
Sắc đỏ Sông Hồng giữ nhớ thương em...

Hẹn ngày Lục Bát - Hội Lim
Em ơi! Nhớ nhé ta tìm gặp nhau.

N.T.P

 

*Bảo Sơn: Thiên Đường Bảo Sơn,TP Hà Nội - nơi diễn ra Lễ Hội Lục Bat VN 2014

____________
Tác giả Nguyễn Thị Phương
ĐT: 0989756015.
Email: thuanthienhotel@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Phương - thuanthienhotel@yahoo. com - 0989756015 - D3 55- 56 Đường Đống Đa, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang  (Ngày 25/09/2014 20:46:52)

Tác giả Nguyễn Thị Phương xin cảm ơn chị Hương Quê, anh Hồ Văn Khoa, anh Đình Xuân Chính, anh Trần Trọng Tâm, anh Phạm Đức Thiêm, anh Nông Văn Vàng đã ghé đọc và để lại cảm nhận, những vần thơ chia sẻ động viên cùng Tác Giả; chúc các anh, chị vui khoẻ và hạnh phúc an lành trong cuộc sống.

  Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa  (Ngày 24/09/2014 15:36:07)

Lễ hội LB đã để lại trong lòng PN bao lưu luyến. Tình cảm ấy đã được gửi vào bài thơ "Em về lễ hội" thật đậm đà sâu sắc. HQ không về được với LH, thấy rất tiếc. Khi đọc bài thơ của PN lòng cảm thấy nao nao, xin chia sẻ cùng PN cảm xúc này nhé:

Thu đi đã quá nửa rồi
Hồn thơ Lục-Bát bao người say sưa
Xa rồi vẫn cứ vương tơ
Tuy không gặp mặt vẫn mơ thấy người
Nhớ nhau tím cả chân trời
Thương xanh mặt đất dáng người yêu thơ
Thôi đành phải gặp trong mơ
Bao giờ đến hẹn? ta chờ người thương

  Gb. HỒ VĂN KHOA - khoahv4@gmail.com - 0983621909 - 72, LÝ NAM ĐẾ- Nha trang  (Ngày 20/09/2014 16:23:03)

Không có điều kiện về tham dự Lễ Hội Lục Bát Giáp Ngọ 2014, bản thân tự biết là một sự kém cỏi của cá nhân mình. Điều đó là một thiệt thòi...
Nhưng, khi đọc bài thơ "EM VỀ LỄ HỘI" của tác giả NGUYỄN THỊ PHƯƠNG thì không chỉ mỗi một "thiệt thòi" nữa, mà hơn thế, là một luyến tiếc, lỡ một cơ hội!

Thơ rằng: "Men tình chưa uống đã say
Bởi câu Lục Bát nối dây tơ hồng
Bõ công tháng đợi, ngày trông
Người xa chưa gặp, mà lòng xốn xang..."
(NTP)
Tác giả đã đến tận nơi, đến "Thiên Đường Bảo Sơn" rồi... chỉ có chưa kịp uống một ngụm RƯỢU thôi..., mà đã say, đã ngây ngất về sự giao thoa mê mẩn tâm hồn bỡi câu Sáu- Tám nối dây tơ hồng! Thế thì sự thèm khát, của "người chưa đến đó" còn thèm khát, còn ao ước, còn luyến tiếc đến độ nào nữa?! Bất lực, Không thể nói được!

Rồi nữa: "Một lần, mới một lần thôi!
Mà sao thương đứng, nhớ ngồi bâng khuâng
Em về, xanh sóng Cửu Long
Sắc đỏ Sông Hồng giữ nhớ thương em..."
(NTP)
Cảm ơn tác giả đã "giỏi giang" lặn lội từ Rạch Giá xa xôi "xanh sóng Cửu Long" về góp mặt với "sắc đỏ Sông Hồng" cho phong phú Lễ Hội... Và khi ra về còn để lại một bài thơ hay, làm xúc động lòng người! Đây là một bài thơ hay, tôi rất thích thú và đã đọc nhiều lần!
Điều may mắn hơn nữa, trong thời gian Lễ Hội Lục Bát Giáp Ngọ 2014, Báo Người Cao Tuổi cũng kịp thời đăng một chùm thơ Lục bác của chị, tác giả NTP thật là "giỏi"!
Chúc mừng!
Chúc mừng tác giả và gia đình Hạnh phúc, an lành!

Bạn đọc trang lcubat.com
Gb. Hồ Văn Khoa

  Đinh Xuân Chính - chinhdinhxuan@gmail,com - 0945052537 - thành long - thạch thành  (Ngày 18/09/2014 15:07:40)

HỌA THƠ " EM VỀ LỄ HỘI "
Hội thơ lục bát heo may
Bóng ai duyên dáng để say trong lòng
" Bến xưa bến đợi bến trông "
" Quan họ liền chị mãi mong mãi chờ "
Hồ gươm ngày nhớ đêm thơ
Người ơi rằng nhớ đêm mơ nhắn tìm
Quai thao nón thúng hội lim
Sông thương giải juaj cho mình cùng đi
Nhớ sao những lúc mọi khi
Câu thơ lục bát mắt ni nhạt nhòa
Câu luc những ước cùng ao
Câu bát thương gửi để trao duyên tình
Hội thơ hội của chúng mình
Khi về giữ mãi bóng hình đêm thơ
Tháng ngày lại nhớ cùng mơ
Heo may về để câu thơ nối vần

  Phạm đức Thiêm - Phamducthiemlienha @gmail.com - 0984033259 - Đông Anh Hà Nội  (Ngày 18/09/2014 11:06:06)

Chào Nguyễn Thị Phương. Chúc mừng tác giả tôi hằng ngưỡng mộ. " Em về lễ hội " lại là một bài thơ nữa đáng nhớ( Em về,xanh sóng Cửu Long/ Sắc đỏ Sông Hồng giữ nhớ thương em...) - xin chia vui cùng tác giả mấy câu:
Em về Lễ Hội cùng thơ
Tôi vào Lục Bát tìm "mơ" một người
Có vần thơ rất trẻ tươi
Cái đêm em diễn...nụ cười...rất riêng...

Người thơ má lúm đồng tiền
Hình như em ở một miền rất xa
Trong thơ thấy sóng bao la
Thấy mùa nước nổi, thấy hoa điển điền...

Chúc hai bạn Phương Thuận thành đạt hạnh phúc. Có nhiều bài thơ hay
PĐT

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị Trấn Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định  (Ngày 17/09/2014 17:32:28)

Xin chia vui cùng bài thơ EM VỀ LỄ HỘI của NTP . Chúc hai bạn Thuận Phương luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc !
(Bõ công tháng đợi, ngày trông
Người xa chưa gặp, mà lòng xốn xang)
Lục Bát là Lục Bát xoan
Mênh mang hồn Việt chứa chan tình người
Chiếu thơ đã gấp lại rồi
Người thơ ơi... vẫn bồi hồi nhớ nhau
Nhớ ai tủm tỉm mời trầu
Nhớ ai nón thúng tươi mầu quai thao
Nhớ ai thắt dải lụa đào
Cái duyên Lục Bát lặn vào em tôi
Ngày thơ đã khép lại rồi
Nhớ ơi !
sao cứ đầy vơi nỗi niềm...
TTT

  Nông Văn Vàng - vangcb.com - 01234858124 - Phường tân Giang, TP Cao Bằng  (Ngày 17/09/2014 11:19:28)

Đọc thơ lục bát em Phương. Người chưa gặp mặt vẫn thương nhớ người...Mặc
dù xa cách phương trời. Đọc thơ như vẫn có Người đâu đây... chỉ vì Tho cũng men say "Bởi câu lục bát nối dây tơ hồng. Bõ công tháng đợi ngày
trông. Người xa chưa gặp, mà lòng xốn xang"

Các bài khác: