Sáng nay bất chợt mưa rào
Áo em ướt hết... làm sao bây giờ?
Bâng khuâng trước một tứ thơ
Trong veo mắt lá, ngẩn ngơ...
Ô đừng...
ĐỢI
Hẹn gì hẹn tận tháng Mười
Để cho tháng Chín nụ cười héo hon
Đợi chờ đá cũng mỏi mòn
Vầng trăng dần khuyết, ngày tròn đã qua...
NÓI CÙNG EM
Vô tư, bản lĩnh như Giời
Vẫn còn có lúc nhất thời hờn ghen
Huống chi tôi, huống chi em
Huống chi cúc nở khi sen chưa tàn
Mát lành ngọn gió đông nam
Chuyển sang đông bắc lại làm tái tê…
V.T.A
_____________
Tác giả Vũ Tuấn Anh (Hà Nội)
Email: nguoilamcam26@yahoo.com.vn