TA BUỒN

Ngọc Thanh
Gió ơi... ta gả cho mây
Buộc mưa vào nắng, nối ngày qua đêm
Ném đời cho những khát thèm
Ta buồn... gạ chú dế mèn phiêu lưu...
Hỡi cơn gió nhỏ dặt dìu
Vui gì mà để đìu hiu đêm sầu
Câu thơ lỡ nhịp bắc cầu
Vần đâu chẳng nối... gieo sầu tương tư
Khát tình... có phải là hư?
Cô đơn đêm lẻ có trừ một ai
Ta buồn... thành kẻ mối mai
Gả cây cho đất... hoa nhài với trăng
Đính hôn hè với bằng lăng
Hoa sen, hoa súng với làng thôn quê
Cho em hết nẻo đường về
Ta ôm nỗi nhớ... lời thề vẹn nguyên...
Gả thêm sóng với mạn thuyền
Níu thêm tiếng hót chim quyên với đời
Còn ta nhặt nụ cười rơi...
Ngắm vầng trăng lẻ cho đời có đôi...
13/9/2014
N.T
_______________
Tác giả Ngọc Thanh (Hà Nội)
Email: ngocthanh_kgm@yahoo.com.vn
|
Chúc mừng anh có bài thơ hay.Chúc anh luôn luon có những bài thơ hay cho bạn đọc thưởng thức. Bài thơ nóng hổi.Chúc mừng nhà thơ Ngọc Thanh. |