THẾ LÀ...
.jpg)
Phạm Văn Tự
Thế là đã mấy thu rồi
Bao lần ước hẹn lỡ lời với anh
Tình thơ ấp ủ để dành
Mùng 6 tháng 8*…ngọt lành xót xa!
Thương anh ngơ ngẩn vào ra
Lễ hội Lục Bát… lệ nhòa đơn côi
Em không về được anh ơi
Núi cao biển rộng khôn nguôi nỗi niềm!
Mong anh… đừng trách chi em
Hẹn nhau chưa gặp ngày đêm để lòng
Sắt son một áng mây hồng
Hẹn ngày hội ngộ mặn nồng vườn thơ
Nhớ anh cát trắng ngẩn ngơ
Bâng khuâng chiều tím Thủ đô thu về
Câu thơ lục bát hồn quê
Chờ em anh nhé… lời thề ca dao
Biển xanh miền sóng dâng trào
Tình anh em mãi để vào trong tim!
P.V.T
___________
Phạm Văn Tự
Hội viên Hội VHNT Hà Giang
Email: thcsts@gmail.com; ĐT:0919760699
* Ngày Lễ hội lục bát hàng năm (tính theo âm lịch)
|
THẾ LÀ... Dù không về được nhưng vẫn nhớ hội, nhớ người thế là rất đáng quý tình cảm của người thơ. Xin tiếp mấy dòng chia sẻ với thầy Phạm Tự: Anh Tự ơi ! về với lễ hội mà không gặp được bạn thơ mặc dù đã hẹn nhau nhiều lần Thật là buồn phải không anh ? Nhưng cũng rất may cho nhà thơ Phạm Tự Là “Tình anh em mãi để vào trong tim! ” - Chúc nhà thơ Phạm Tự vui khỏe làm được nhiều thơ và thơ lại làm hay – Nhân đây xin góp vui với PT bài thơ |