Thứ bảy, 20/06/2026,


Trao người (Nguyễn Ngọc Đấu) (14/09/2014) 

TRAO NGƯỜI


 

Nguyễn Ngọc Đấu

Chiều thu thơ thẩn một mình
Dọc đường ai đã vô tình đánh rơi


Lời yêu đã nhặt lên rồi
Cất vào tim nhỏ kiếm người để trao


Tìm hoài chẳng thấy người đâu
Lời yêu ta lại cất vào trong tim


Lâu ngày giữ mãi thành quen
Nhờ câu Lục Bát hãy tìm hội tôi

Lời yêu ai đã đánh rơi
Về hội Lục Bát để tôi trao người

N.N.Đ

---------------
Tác giả Nguyễn Ngọc Đấu
Email: nguyenngocdau01@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Liễu - hoathanhque1971@gmail.com - 0986067407 - Lang Chánh - Thanh Hóa  (Ngày 24/09/2014 9:04:01)

Những câu lục bát đến từ Phố Núi thật mượt mà, thơ rừng em cũng xin đóng góp đôi dòng ạ:

Người ơi lục bát còn đây
Ta bên nhau những phút giây bồi hồi
Câu thơ hết đứng lại ngồi
Cho ta tình thắm một thời xuân xanh

Hồn thơ Phố Núi tình anh
Em cô thôn nữ Xứ Thanh về cùng
Mang theo hương vị của rừng
Mình cùng về phố tưng bừng HỘi thơ

  nguyễn thị thanh xuân - thanhbaonguyen186@yahoo.com.vn - 01233790349 - số 4ngachs 58/5 phố trần bình mai dịch cầu giấy hà nội  (Ngày 16/09/2014 17:01:27)

Chúc muwngfd anh có bài thơ hay. Em mạn phép vui cùng anh đôi câu nhé. Chúc anh luôn có những bài thơ hay cho bạn bè gần xa thưởng thứ

Lục bát em đã đến rồi
Mà sao chả thấy để người trao duyên
Lời thơ lục bát êm đềm
Để ai ai đó mơ đêm mơ ngày

Câu thơ lục bát đắm say
Hẹn anh ngày hội tình này ta trao
Thỏa lòng bao nỗi ước ao
Bên thềm lục khát khát khao hội về

Các bài khác: