Thứ bảy, 20/06/2026,


Ngày xưa ấy bạn và tôi (Vũ Anh Rubic) (14/09/2014) 
NGÀY XƯA ẤY BẠN VÀ TÔI
(Tặng Ngọc Ánh, Lê Hà)
 
Vũ Anh Rubic
 
 
Ngày xưa ấy bạn và tôi
Cùng chơi cùng hát, học ngồi cùng nhau
Ngày xưa thoắt đã qua mau
Bạn tôi thoắt đã xa nhau, xa trường
 
Ngày xưa ấy mấy thân thương
Bạn tôi chung bước con đường đầy sen
Nào đâu phấn viết bảng đen
Tường vôi lớp học thân quen vui vầy…
 
Ngày xưa ấy có còn đây
Thầy cô dường đã hao gầy phấn sương
Ngày xưa chạy khắp giảng đường
Bây giờ đứng lặng yêu thương ngắm nhìn
 
Ngày xưa tôi bạn vẫn tin
Một mai cùng đến trăm nghìn những nơi
Ngày xưa tôi bạn khóc cười
Thơ ngây dáng phượng, chơi vơi bóng hè…
 
Ngày xa đôi mắt đỏ hoe
Bâng khuâng tiếc nuối mặc ve kéo đàn
Ngày xưa nay đã ngút ngàn
Trường xưa bạn cũ muôn vàn nhớ nhung…
 
V.A.R
 
________________
 
Liên hệ với tác giả qua:
Điện thoại: 0964 872 970
Email: tuyetthangtu9710@gmail.com
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 17/09/2014 11:43:50)

Cảm ơn TG Vũ Anh Rubic đã có bài thơ nhắc nhớ về những kỷ niệm thời áo trắng dễ thương quá !Những dòng hoài niệm dấu yêu cùng mái trường, Thầy cô , bè bạn đẹp nhỉ ?
Hãy ghi lại những hình ảnh nầy trong tim đừng để tháng ngày nhạt phai bạn nhé !
Thân mến !
LT chia sẻ cùng TG đôi dòng nha.

CÒN ĐÂY CÁNH PHƯỢNG

Sân trường đâu rớt tiếng ve
Ô hay.! Có phải mùa hè chợt vơi.?
Cháy đâu đỏ thế phượng ơi.!
Để nghe xao xuyến trong tôi bây giờ

Áo dài xưa trắng ngẩn ngơ
Trinh nguyên cái thuở bây giờ tôi trông
Trường xưa giấc nắng mênh mông
Trong tay- cánh phượng tươi hồng còn nguyên./

Linh Thy .BT

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 14/09/2014 23:57:30)

NGAY XƯA
(Vũ Anh Rubic)

Ngày xưa ấy bạn và tôi
Bao nhiêu kỷ niệm cái thời thơ ngây
Ngày xưa thoắt đã ngày nay
Bao nhiêu xa cách bấy ngày nhớ thương

“Ngày xưa ấy mấy thân thương”
Ta vượt bao những chặng đường chông gai
Ngày xưa ấy những tháng ngày
Gian lao vất vả lòng đầy xốn xang

Ngày xưa ấy vẫn còn đây
Tấm thân lưu lạc hao gầy vóc xương
Ngày xưa ấy giữa giảng đường
Bây giờ mỗi đứa một phương ngậm ngùi

Ngày xưa ấy những niềm vui
Mà nay góc bể chân trời tha hương
Ngày xưa ấy những vấn vương
Để cho núi cách sông thương bể sầu

Cái ngày xưa ấy còn đâu!
Bâng khuâng phượng đỏ ve sầu kêu dan
“Ngày xưa ấy mấy ngút ngàn”
Trường xưa bạn cũ đa mang tình đời
Xuân Ngọc

Các bài khác: