Thứ bảy, 20/06/2026,


Lỡ chuyến đò (Đoàn Thị Tảo) (14/09/2014) 

 LỠ CHUYẾN ĐÒ

  

Đoàn Thị Tảo
 
LỠ

Mải chơi để lỡ chuyến đò 
Ngẩn ngơ trách bến oán bờ giận sông
Cái duyên giá những bao đồng 
Bán đi thì tiếc cho không ngậm ngùi
Dùng dằng cau héo trầu ôi
Chợ trưa quán vắng trách người dửng dưng
 
GỌI ĐÒ

Đò ơi ghé bến cập bờ
Cho tôi theo với - đi nhờ cùng sông
Mênh mang nước chỉ một dòng
Mười hai bến đợi tôi không bến nào 
Gọi đò tiếng lúc thấp cao 
Chiều tà trăng tỏ: Đò nào thấy đâu
 

Đ.T.T

 

 _______________

 

Nhà thơ Đoàn Thị Tảo

Hội VHNT Hải Phòng

 

Điện thoại: 01682306265

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Đình Long -  vulonghadong@yahoo.com.vn -  0915982463 -  Q. Hà Đông - TP Hà Nội  (Ngày 17/09/2014 21:55:42)

Nỗi lòng nhà thơ " Cho một ngày sinh " thật đáng trân trọng.Phận gái thương duyên , tiếc phận nhưng không quá đau buồn,vẫn đứng vững trước cuộc đời .Xin chia sẻ cùng Tác giả :
Lỡ đò đã có chuyến sau ,
Lỡ chân bước trái ngậm sầu thiên thu
Nặng lòng phụng dưỡng thầy u
Khi Người khuất bóng cuối thu lỡ làng
Bao người lỡ bước sang ngang
Cũng vì duyên phận mênh mang kiếp ngươi .

  Đỗ Chiến Thắng - Dochienthang@fpt.vn - 0903405658 - 46/ngõ 208, Giải Phóng, Hà Nội  (Ngày 17/09/2014 15:22:12)

Thôi đành để nước cuốn trôi
Chuyến đò đã lỡ để tôi đứng chờ
Nghĩ tình phận mỏng duyên thơ
Đa đoan chi lắm để giờ ngóng trông

ĐCT

  Phi Văn Tùng - tungvan45@gmail.com - 0912060344 - Thạch Thất Hà Nội  (Ngày 16/09/2014 15:32:45)

Lỡ rồi thì đành vậy nhà thơ ạ. Tùng Văn xin mách nhé:

Lỡ đò đừng oán giận sông
Hãy xuôi về "bến không chồng" mà neo
Lỡ duyên, phận rẻ như bèo
Có đâu cao giá mà theo ý mình
Chắc là lỗi tại mùa sinh
Thôi đừng cả nể nặng tình đa đoan.

  Đồng Thị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - Kim Mã HN  (Ngày 15/09/2014 21:35:21)

Hai bài thơ đều nặng tâm trạng , chúc mừng tác giả . Đồng thị Chúc xin chia sẻ :

Trách người hay đáng trách mình
Mải chơi nên để duyên tình lỡ trôi
Chẳng nên oán giận người ơi
Hãy tìm bến khác một nơi có đò .

ĐTC

  Luu Van Vin - luuvanvin50@yahoo.com.vn - 0986104750 - Gia Lam Ha Noi  (Ngày 14/09/2014 21:57:57)

Đò ơi vọng mãi đò ơi
Mênh mang chỉ thấy xa vời nước trôi
Ô kìa, thoắt hiện kia rồi
Mai chèo khua động bồi hồi con tim...
Duyên trời ai biếtt maˋtìm...!

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 đường Dư Hàng Q: Lê Chân HP  (Ngày 14/09/2014 17:09:24)

Đoc Thơ TG Đoàn thị Tảo, tôi thấy nỗi niêm gửi gắm vào thơ ... mà như trách cứ, ngậm ngùi cho ngoại lai mà không nghí tại mình . tôi xin cảm nhận mấy vần chia sẻ :

LỠ THÌ

Cái Duyên đến chỉ có thì
Bướm Ong vờn lượn những khi nhụy nồng
Nhưng Em ngúng nguẩy mơ trông
Với Trời gom Đất nghiêng Sông nước đầy
Hay đâu Xuân đã Ngâu vầy
Trầu ôi cau héo Em đây lỡ thì

ĐÒ ĐẦY

Khách đầy đò rời bến sông
Em chùng chình thế đò không quay vào
Biết Em, đậu đến bến nào ?
Mênh mông nước xiết có bao bến chờ
Gọi đò từ sáng tinh mơ
Mà bao chuyến đến ... hững hờ không qua ...

MQQ.HP ; maiquocquy.vnweblogs.com

Các bài khác: