Thứ bảy, 20/06/2026,


Hãy quên (Phạm Công Phổ) (13/09/2014) 

HÃY QUÊN


Phạm Công Phổ


Thôi đừng nhớ nữa em ơi
Hãy quên, quên hết cái thời ngẩn ngơ
Biển tình mây gió mộng mơ
Thuyền toan bẻ lái sao bờ tít xa


Tương phùng lỡ bước hai ta
Tìm trong hoang vắng đâu là cõi duyên
Bến lòng cuộn sóng đâu yên
Lời thân thương đã lạc miền đa đoan


Vin cành e gãy chồi non
Cái xa xưa dẫu có còn, hãy quên.


P.C.P


_____________
Tác giả Phạm Công Phổ (Thanh Hóa)
Email: phamcongpho@yahoo.com.vn
ĐT: 01682339008

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 16/09/2014 11:45:10)

Thôi đừng nhớ nữa em ơi !



Cái xa xưa dẫu có còn hãy quên...



Liệu có quên được không ? hay chỉ là tự nhủ...

Vết thương lòng còn mãi đó phải không NT Phạm Công Phố ?

Xin được chia sẻ cùng TG



Dẫu xa muôn dặm nghìn trùng

Dẫu nay khác bến không chung một thuyền



Dẫu tình ta chỉ là duyên

Tháng ngày kỷ niệm, ước nguyền còn đây.!.



Chúc NT luôn VẠN AN để thơ luôn thăng hoa nhé !



Linh Thy.BT

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hỏa  (Ngày 16/09/2014 9:28:57)

Cám ơn anh Vương Bảo và anh Mai Quốc Quỳ đã đồng cảm và chia sẻ cùng tôi.Nhưng biết làm sao được.
Nhủ lòng muốn nhớ dài lâu
Lạc trong hoang vắng , nỗi sầu cố quên.

  Vương Bảo - vuongbao1938@gmail.com - 0932297399 - Số 5,B256,Tổ 2-Thành Tô,Hải An,HP  (Ngày 14/09/2014 21:16:16)

Xin chào nhà giáo , nhà thơ Phạm Công Phổ
Rất thú vị khi tôi được đoch bài thơ lục bát " Hãy quên"
Tôi cũng xin có vài dòng như sau :
Sao người lại nói hãy quên
Đôi ta cùng nhịp tơ duyên số trời
Dù thuyền bẻ lái xa khơi
Những con sóng bạc vẫn nơi vỗ bờ

Dù tương phùng có mộng mơ
Lời thân thương vẫn đợi chờ hôm nay
Cũng đừng trách gió,hờn mây
Xa xôi rồi sẽ có ngày gặp nhau

Vin cành đi chẳng gẫy đâu
Ngày 14.09.2014
Vương Bảo

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 đường Dư Hàng Q: Lê Chân HP  (Ngày 14/09/2014 17:38:28)

Có thể có nhiều thứ ở đời muốn quên là quên ngay được . Nhưng nếu là mối TÌNH ĐÀU thì không bao giờ QUÊN được Anh Phổ ạ .

Tình đầu ai dễ mà quên
Ngây ngô ánh mắt môi duyên thẹn thùng
Vòng tay ghì xiết quặn lưng
Trái Tim loạn ngực muốn tung ra ngoài ...

MQQ

Các bài khác: