LẠC LỐI HỒN
.jpg)
Hà Thị Trực
(Cho những linh hồn bị đánh cắp)
Mông mênh mặt bể mênh mông
Rẩy run hồn lạc nơi không bến bờ
Xem ra gió cũng thờ ơ
Cô đơn về nhặt bơ phờ dạt trôi
Trăng hoa mời mọc kiếp người
Quỷ ma đưa lối đâu nơi trú hồn
Bao giờ tiền bạc bớt khôn
Hoạ chăng hết thảy thấp hơn nghĩa tình
Hồn về nơi chốn an bình
Thân an lạc đón bình minh mỗi ngày.
Ekaterinburg 10.09.2014
H.T.T
_____________
Tác giả Hà Thị Trực (LB Nga)
Email: hathitrucvn@gmail.com
|
Một bài thơ lục bát truyền thống ngắn nhưng chứa đựng một nội dung lớn và nhiều ý tưởng mới, sâu sắc! Trăng hoa mời mọc nơi không bến bờ thì lấy đâu nơi trú hồn mà không bơ phờ trôi dạt... Cuối cùng thì " Những linh hồn bị đánh cắp " cũng chỉ mong được nương náu chốn an bình nguyện cầu an lạc. |