Thứ bảy, 20/06/2026,


Con đường hoa sữa (Linh Thy) (11/09/2014) 
CON ĐƯỜNG HOA SỮA
 
 
Linh Thy
Đường thơm ta đã bên nhau
Chiều nay trở lạnh hanh hao …thu rồi!
Bồng bềnh những áng mây trôi
Nhớ thương, hoa sữa trắng phơi trên đồi
 
Rơi vàng! Từng lá vàng rơi!
Người đi trống vắng cả trời yêu xưa
Heo may lất phất thu mưa
Vết thương khâu mãi vẫn chưa bình thường
 
Mong manh mờ tỏ vạt sương
Nhạt nhoà mắt nhớ…con đường chiều thu…!.
 
Chiều 10/09/2014
L.T
 
-----------------
Tác giả Linh Thy (Bến Tre)
ĐT: 01262890760
Email: linhthy0305@yahoo.com.vn
 
 

Mời bạn kích chuột vào đây để xem chùm ảnh
và nhật ký đi dự Lễ hội Lục Bát Giáp Ngọ - 2014
của CLB Lục Bát Sài Gòn, do Kiều Huệ thực hiện

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoàng Ngọc Xuân - hoangngoc.binh@yahoo.com.vn - 01687 025 979 - TX.Thuận An .T.Bình Dương  (Ngày 12/09/2014 17:37:52)

Sương chiều lành lạnh hanh hao
Ta đi lòng đã tan vào chiều hôm

Mong manh mờ tỏ vạt sương
Nhạt nhoà mắt nhớ…con đường chiều thu…!.

  Th.S Phạm Xuân Hưng - phamxuanhung@haiphong.edu.vn - 0313884415 - THCS Trung Lập - Vĩnh Bảo - Hải Phòng  (Ngày 12/09/2014 15:58:31)

Xin chúc mừng nhà thơ Linh Thy lại có những vần thơ hay trình độc giả
Quả là:

Đường xưa
lối cũ
còn đây
Mà ta lẻ bóng hao gầy chênh chao

Chợt nghe
một tiếng ve gào
Hè sao vội dã
hanh hao thu buồn ...
PXH.

  Trần Văn Hờ - tranho_mltn@yahoo.com.vn - 0937 972 111 - 21, QL22, ấp Tân Lộc, xã Gia Lộc, Trảng Bàng, Tây Ninh  (Ngày 12/09/2014 6:12:37)

Đọc"Con đường hoa sữa" của Linh Thy cảm nhận được tình cảm mặn nồng của hai người từng đi chung trên con đường ấy. Hy vọng liều thuốc nhiệm mầu là thời gian và những câu ru lục bát sẽ khâu lành vết thương của người ở lại. Chúc Linh Thy nhiều sức khỏe và có sáng tác hay hơn nữa.

  Huy Thanh - huythanh1610@gmail.com  - 0972801914 - Thành phố Tân An  (Ngày 11/09/2014 21:34:28)

MƯA THƯ

Ngỡ rằng ta mãi bên nhau
Đêm nay trở lạnh, xa bao ngày rồi
Lam chiều nhìn áng mây trôi
Anh đi để lại mình tôi trên đời

Rừng vàng từng lá thu rơi
Vấn vương mơ tưởng bầu trời ngày xưa
Đầu hồi nhòa nhạt gió mưa
Duyên tơ nợ mỏng dày thưa lẽ thường

Đêm dài thổn thức mờ sương
Lòng tôi mãi nhớ, cuối đường mưa thu!

Huy Thanh

*Linh Thy ơi! Anh chia sẻ nỗi buồn của em đây.

  Lê Ngọc Hà - ngocha639@gmail.com - 0983174639 - 2a6 chương dương tp Hải Dương  (Ngày 11/09/2014 20:42:06)

"Rơi vàng! Từng lá vàng rơi!
Người đi trống vắng cả trời yêu xưa"
Câu thơ hay trong bài thơ hay Linh Thy à. Xin góp vui mấy vần thơ cỏ nhé:
...Đan vào tia nắng xuyên mau
Dưới hè lác đác trải mầu điệp rơi
Bước đi nghe dạ bùi ngùi
Tránh đừng dẫm nhé, hoa rơi dưới đường
Theo từng cánh điệp bay vương
Vàng cao nguyên nhớ con đường hoa rơi.Trích - Bài thơ con đường hoa rơi trong tập Những mùa trăng của LNH. Chúc LT và gia đình luôn vui khoẻ và hạnh phúc.

Các bài khác: