Thứ bảy, 20/06/2026,


Điện thoại với bạn cũ… (Đặng Vương Hưng) (07/09/2014) 
ĐIỆN THOẠI VỚI BẠN CŨ…
 
Đặng Vương Hưng
 
 
Lâu rồi mình chưa gặp nhau
Ơn giời, nên chẳng ốm đau bao giờ
Buồn vui vẫn muốn làm thơ
Bạc đầu vẫn cứ dại khờ thế thôi…
 
Cửa nhà thì đã xong rồi
Hôm nào mời bạn ghé chơi uống trà
Năm nay tuổi đã ông bà
Công danh, sự nghiệp… cũng qua lâu rồi!
 
Bây giờ thanh thản nghỉ ngơi
Làm điều mình thích, tìm nơi không phiền
Chẳng mơ cuộc sống thần tiên
Chỉ mong cổ tích như miền ca dao…
 
Về quê mình hẹn hôm nào
Uống vài chén rượu… chỉ tao với mày!
Rồi nghêu ngao hát cho say
Rồi hồn nhiên ngủ như ngày còn thơ…
 
Hà Nội, tháng Tám năm Giáp Ngọ
Đ.V.H
 
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Huy Khôi - Nguyenhuykhoi48@gmail.com - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba Vì Hà Nội  (Ngày 26/07/2015 14:38:44)


... Bài thơ nhắn gửi một thông điệp nhẹ nhàng mà sâu lắng, Tạng thơ Đặng Vương Hưng vẫn thế . Ông có cách cấu tứ của riêng mình,khó trộn lẫn, " Chẳng mơ cuộc sống thần tiên / Chỉ mong cổ tích như miền ca dao ".. . Thế là thần tiên rồi còn gì .
Đồng điệu, có đôi câu tặng ông ! kính bút !

LỤC BÁT CHO BẠN
Mặc đời bão gió sương mưa
Tửu tiên chuốc bạn say sưa quảng hàn !



Mừng là luôn gặp lại nhau
Gối trăng, ngả gió xổng câu thơ tình
Tửu trà hầu chuyện linh tinh
Uống càn khôn ... ĐÃ,... uống mình ngả nghiêng !

Tửu tiên vợ thả khó kiêng
Ly lên chén xuồng bung biêng rót vào...
Tỉnh ra, bắn điếu thuốc lào
Khói bay tuốt tuột thấp cao ...bụi trần !

Bạn bầu năng đến năng thân
Đùa vui phớ lớ chuyện lần cung mây
Thôi thì đủ thứ đông tây
Miệng duyên liến láu, chân tay bỏ thừa.

Thây đời,...quên đận sương mưa
Lên ÔNG BÀ vẫn say sưa hát tràn !
Tựa trăng rờ lại ngón đàn
Cung trầm cung bổng sua tan niềm sầu !

Mắt trong mắt tỏ hình nhau
Bồng bềnh mây xỏa trắng mầu sương sa (!)
Nắng rơi rụng loảng chiều tà
Rơi vào lời Mẹ ru ta ngày nào

Lại về đuổi bướm bờ ao
Trong veo một thuở trái đào - hồn nhiên .

  Từ Đức Khoát - tuduckhoat@gmail.com - 01657685328 - Thạch Đồng -Thanh Thủy - Phú Thọ  (Ngày 09/09/2014 12:07:25)

Hay ! Đó là cái thú của đời thường mấy ai không thích ?

Về quê mình hẹn hôm nào
Uống vài chén rượu… chỉ tao với mày!
Rồi nghêu ngao hát cho say
Rồi hồn nhiên ngủ như ngày còn thơ…

Xin cảm ơn Đặng tiên sinh

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 đường Dư Hàng Q: Lê Chân HP  (Ngày 08/09/2014 10:35:13)

Đọc bài thơ của TG Đặng Vương Hưng tôi thấy hồn Thơ LB thể hiện ngôn từ thật thà chân chất đi vào lòng bạn đọc như ca dao dễ nhớ dễ thuộc .

BẠN QUÊ ...

Bạn đi lâu rồi đã xa
Quê nhà chỉ có mình ta thân tình
Ta vui cảnh cũ mái Đình
Da diết nhớ bạn mà tình chứa chan

Bạn đi ra Bắc vào Nam
Và cùng tứ xứ vui tràn cung mây
Chồn chân mỏi gối có hay
Quê nhà còn bạn đợi mày về thăm

Về đi xa đã nhiều năm
Tuổi thơ đánh đáo đánh khăng không còn
Dẫu bao thay đổi nông thôn
Nhưng Tình thì vẫn sắt son ... mày à

Vợ tao cháu đã gọi bà
Tóc tao đầu chớm ngả màu hoa râm
Vừa rồi mừng thọ tuổi " xuân "
Mà cùng trang lứa tình thân thiếu mày

Cuộc đời xa cách bấy nay
Mong sao gặp mặt... một ngày tại quê

MQQ

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 07/09/2014 17:01:06)

ĐIỆN THOẠI VỚI BẠN
(Đặng Vương Hưng)
A lô ! lâu rồi ta không gặp nhau
Tinh thần sức khỏe ốm đau thế nào
Chủ nhật này đến nhà tao
Cùng nhau uống rượu ngọt ngào ngất ngây

Tao mày cùng uống cho say
Rồi cùng nhau ngủ như ngày ngây thơ
Tao mày giờ vẫn dại khờ
Buồn vui thế sự làm thơ giải sầu

Công danh sự nghiệp chi đâu
Nghỉ ngơi thanh thản nhà lầu lều tranh
Mong sao giữ trọn thanh danh
Trong miền cổ tích dệt thành ca dao

Tao mày rồi lại mày tao
Thật là bình đẳng tình nào đẹp hơn
Xuân Ngọc



  Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa  (Ngày 07/09/2014 16:17:17)

Nhà thơ ĐVH có bài Lục bát thật hay. Lời thơ giản dị, chân thành,không cầu kỳ kiểu cách, tình cảm trong thơ trong sáng,dễ đi vào lòng người. HQ xin được chia sẻ cảm xúc với nhà thơ:

Bạn bè từ thuở ấu thơ
Lâu ngày gặp lại như mơ... ban ngày
Niềm vui giờ đã đong đầy
Cùng nhau uống cạn chén này mình ơi!
Không còn tất tả ngược xuôi
Trời cho đến lúc nghỉ ngơi tuổi già

Chúc nhà thơ vui, khỏe, hạnh phúc
Hương Quê

Các bài khác: