Thứ bảy, 20/06/2026,


Chùm thơ Lục Bát (Trương Nam Chi) (07/09/2014) 

CHÙM THƠ LỤC BÁT


Trương Nam Chi


Tri âm
Cho em được nắm bàn tay
Đời người dễ có mấy ai hiểu mình
Tri âm chẳng lụy bóng hình
Mai xa còn tấm chân tình sao quên.


Bất chợt tuổi thơ
Dường như ta đã phải lòng
Phố đông chống chếnh những vòng xe quay
Sài Gòn mùa lá me bay
Tuổi thơ đếm ngược vòng xoay hoa dầu.


Chiếc lá
Ước là chiếc lá đong đưa
Mặc trời sáng nắng chiều mưa cũng đành
Tháng ngày lấy biếc làm xanh
Lấy sương giữ nét long lanh dâng đời.


T.N.C


_____________
Trương Nam Chi
Hội Nhà văn TP. HCM

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  duckuu - anhthuyhp@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe,ngoquyen, haiphong  (Ngày 09/09/2014 16:29:36)

1
mình ước được nắm bàn tay
dù trời đất có vần xoay
kệ đời
mình ước được ấy nhận lời
dù sông núi có chuyển dời
cho qua

2
làm lá cũng chả yên đâu
gió lay , mưa xối dãi dầu nắng sương
chả may rụng ở ven đường
vô tâm người chả xót thương dẫm vùi

3
tuổi thơ được sống vô tư
nhưng không tường tỏ thực hư... của giời
em ước mau lớn hơn người
để được rõ cái sự đời ra sao.


(Vui vui chút, nhà thơ nha. mình yêu thơ của bạn
mong nhà thơ có nhiều cảm xúc mới lạ)

ĐỨC KƯU

  Từ Đức Khoát - tuduckhoat@gmail.com - 01657685328 - Thạch Đồng -Thanh Thủy - Phú Thọ  (Ngày 09/09/2014 12:21:21)

"Cho em được nắm bàn tay
Đời người dễ có mấy ai hiểu mình"...
Hay ! đúng vậy đó vì:
人 生 得 一 知 己 足 矣
Nguyên tác :
Nhân sinh đắc nhất tri kỷ túc hĩ
Nghĩa là:
Đời người có một tri kỷ là đủ lắm rồi

Cảm ơn TNC

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 đường Dư Hàng Q: Lê Chân HP  (Ngày 08/09/2014 11:37:44)

Trương Nam Chi Nữ sỹ SG để lại trong tổi rất nhiều Ấn Tượng mỗi khi được đọc trên trang . Hôm nay xin viết mấy vần cảm nhận .

THỎA NGUYỆN ƯỚC

Về Hội mới gặp Người Thơ
Ước nhau thấy ảnh, bây giờ gặp đây
Bàn tay nắm chặt bàn tay
Thơ Em Anh mến từ ngày xa xưa

NHỚ TUỔI THƠ HÀ NỘI

Sài gòn vương lá me bay
Chợt mang nỗi nhớ những ngày tuổi thơ
Đêm hương hoa sữa đong đưa
Hồ Tây sóng gợn Cơn mưa ... chuông chùa ...

CHIẾC LÁ

Ước là chiếc lá trên cành
Thu tàn đông buốt vẫn xanh bốn mùa
Măc trời nóng nắng bão mưa
Cả đời xuân mãi xanh vừa non tơ ...

MQQ

  Phạm Đức Thiêm - Phamducthiemlienha @gmail.com - 0984033259 - Đông anh, Hà Nội  (Ngày 07/09/2014 19:39:42)

Chào Trương Nam Chi. Đọc thơ của bạn đã nhiều, hầu như tôi rất thích , thơ của bạn dịu dàng, tình cảm, trong sáng đầy nữ tính. Nhiều lần tôi định comment nhưng lại thôi, chỉ sợ mang tiếng "múa rìu qua mắt thợ" . Hôm này đọc chùm thơ của bạn hay quá, tôi đánh liều hoạ lại nguyên vận xem sao, có gì chưa được xin bạn bỏ qua. Chúc bạn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành đạt !



ƯỚC
Ước gì tay nắm được tay
Cái Người ta ước...chưa hay biết mình
Từ lâu thương bóng mơ hình
Phải lòng lục bát, cõi tình khó quên...


NGƯỜI ƠI
Người ơi! Người có hiểu lòng
Tơ tình đã mấy ngàn vòng xa quay
Giả như cùng có cánh bay
Tơ hồng ta kết cùng xoay ngọn dầu


TẶNG EM
Vốn người chẳng thích đong đưa
Gặp phường sớm nắng,chiều mưa...chẳng đành...
Em hiền như chiếc lá xanh
Tựa viên Ngọc Bích long lanh giữa đời.
PĐT.

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 07/09/2014 17:56:13)

CHÙM THƠ
(Trương Nam Chi)

TRI ÂM

Bàn tay ta nắm bàn tay
Ai người xa lạ mà nay hiểu mình
Ai người mong đợi bóng hình
Thương nhau tận tụy chân tình sao quên

BẤT CHỢT TUỔI THƠ

Yêu thương từ tận đáy lòng
Đường gần cứ phải đi vòng quay xe
Gió rung cây lá rụng bay
Mai chết kèn trống sống nay đèn dầu

CHIẾC LÁ

Em như chiếc lá đong đưa
Sáng ra trời nắng chiều mưa không đành
Nẩy mầm nhú biếc chồi xanh
Cho nụ hoa nở cho anh yêu đời
Xuân Ngọc

  Đỗ Chiến Thắng - Dochienthang@fpt.vn - 0903405658 - 46, Ngõ 208, Giải Phóng, Hà Nội  (Ngày 07/09/2014 17:40:27)

Chúc mừng em với chùm thơ lục bát ngắn, hay, đi vào lòng người.
Tăng em vần thơ ngắn, kỷ niệm đẹp về những ngày lễ hội Lục bát 2014, vừa được tổ chức rất thành công tại Thiên đường Bảo Sơn ngày 30,31/8/2014

TÌM EM

Anh về lễ hội tìm em
Mang vần thơ đã lên men bồi hồi
Câu lục anh vẫn rối bời
Ghép vào câu bát đứng ngồi chênh chao

GIÃ BẠN

Mai em về nhé anh ơi
Còn đêm nay nữa ta ngồi giao duyên
Câu lục ai nỡ bỏ quên
Để cho câu bát tình duyên vẫn chờ




  Trần Quang Liên - vquang81304@gmail.com - 0976752610 - c7-Thọ An- Đan Phượng-Hà Nội  (Ngày 07/09/2014 16:31:21)

Một năm nữa lỗi hẹn ko về được với hội thơ LB. Cảm phiền Trương Nam Chi cho mình tập Lộc phát 2014 với bai " Nhà quê" theo địa chỉ cũ ( ở Trên).
Cảm ơn TNC nhiều.
Vừa đọc thơ lục bát tứ tuyệt của TNC
Mình thích 2 câu thơ rất đắt này :

Tháng ngày lấy biếc làm xanh
Lấy sương giữ nét long lanh dâng đời.

Chúc bạn vui vẻ cuối tuần ! Sang năm hẹn gắp- đến hẹn lại lên !

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 07/09/2014 13:55:41)


BÀN TAY GỢI NHỚ BÀN TAY

Lạ kỳ tay ấp trong tay
Không men mà ngất ngây say sang mình
Búp măng... còn nhớ dáng hình
Sần chai ngập ngọng... tỏ tình cũng quên ?

N.T.T - HP

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Phú Thọ  (Ngày 07/09/2014 11:24:56)

Xin họa một bài chia sẻ cùng nhà thơ Trương Nam Chi:

GẶP BẠN THƠ

Ấm nồng tay nắm trong tay
Từ lâu mong đợi, hôm nay gặp mình
Rồi mai vắng bóng xa hình
Bạn thơ cái nghĩa cái tình khó quên.
NĐT

  Nguyễn Thị Thanh Xuân - thanhbaonguyen286@yahoo.com.vn - 01233790349 - số 4 ngách 58/5 trần bình mai dịch cầu giấy hà nội  (Ngày 07/09/2014 10:30:04)

Chúc mừng chị với chùm thơ hay, chúc chị luôn an vui và có nhiều bài thơ hay cống hiến cho bạn đọc

Bất chợt ta lại giật mình
Dường như ai đó bóng hình thân quen
Bất chợt lá khẽ rơi êm
Ơ kìa thu đến thắm thêm sách vàng

Chúc mừng chị

  Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa  (Ngày 07/09/2014 9:38:02)

Nam Chi có chùm thơ lục bát thật hay, lời thơ giản dị, mộc mạc nhưng lại ẩn chứa một nỗi niềm sâu kín, rất nhân văn. Người đọc như được gặp chính mình trong những dòng thơ của Nam Chi. HQ xin được chia sẻ và cũng có đôi dòng cảm xúc khi đọc thơ Nam Chi:
Gặp nhau
Gặp đây xin nắm bàn tay
Giữa mênh mông, được mấy người tri âm?
Xa nhau rồi lại âm thầm
Chìm trong nỗi nhớ... những lần gặp nhau

Phố đông
Ngược xuôi xe cộ lòng vòng
Ô hay! Em đã phải lòng phố đông?
Mai làm con sáo sang sông
Mấy khi còn được ngắm dòng xe qua

Ước gì
Ước gì đi ngược thời gian
Để ta dệt lại muôn ngàn ước mơ
Tiếc rằng năm tháng không chờ
Thôi đành gửi lại tuổi thơ trong ngần

Các bài khác: