Thứ bảy, 20/06/2026,


Lục bát chia hai (Nguyễn Thị Thanh Xuân) (06/09/2014) 

LỤC BÁT CHIA HAI




Nguyễn Thị Thanh Xuân

Buồn câu lục bát chia hai
Câu thơ vắt vẻo sương mai chờ vần

Câu tám cứ đứng tần ngần
Trông chừng nuối tiếc mãi dần chia xa

Thương cho câu lục canh ba
Giở mình đứt đoạn tội ta tội mình

Thôi thì nín chặt làm thinh
Cắn răng chịu đựng oằn mình chia hai

27/8/2014
N.T.T.X

 

______________
Tác giả Nguyễn Thị Thanh Xuân (Hà Nội)
Điện thoại: 0983729588
Email: thanhbaonguyen286@yahoo.com.vn

 



Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 đường Dư Hàng Q: Lê Chân HP  (Ngày 08/09/2014 12:22:36)

Lần đầu được gặp TG Nguyễn Thị Thanh Xuân mà đoc LB chia hai thực sự là MQQ tiếc lấm thử NÍU lại XEM :

TRÁCH EM

Tự Em Lục Bát chia hai
Cho vênh câu Lục, lệch sai Bát vần

Lục đâu để Bát tần ngần
Bát đêm thức trắng Bát cần Lục ra

Gặp Lục Bát đón về nhà
Đêm đêm canh bốn canh Ba cũng gần

Có Lục có Bát đẹp vần
Nên duyên Lục Bát ta cần thành Đôi

MQQ

  Nguyễn thị thanh xuân - rhanhbaonguyen286@yahoo.com.vn - 01233790349 - số 4 ngách 58/5 phố trần bình mai dịch cầu giấy hà nội  (Ngày 07/09/2014 11:46:34)

Em xin chân thành cám ơn các anh Đỗ Chiến Thắng, Dương Đoàn Trọng và anh Đoàn Đức Hiền đã qua đọc và chia sẻ bài thơ cùng em bằng những vần thơ lục bát mượt mà. Chúc các anh có những bài thơ hay cống hiến cho bạn dọc.

  Đỗ Chiến Thắng - Dochienthang@fpt.vn - 0903405658 - 46, Ngõ 208, Giải Phóng, Hà Nội  (Ngày 07/09/2014 0:42:20)


Xin chúc mừng Tác giả với những vần thơ rung động lòng người. Láy câu lục bát mà sự gắn quyện như bóng hình chẳng thể rời xa, để nói về tình người.
Sự chia xa giữa lục và bát gieo vào lòng người những niềm đau, hằn lên, chẳng mờ theo năm tháng. Mượn thơ để lắng lòng.

Trong không khí của lễ hội lục bát mà dư âm vẫn còn đang ngấm men say , xin góp cùng tác giả bài thơ chia tay với lễ hội lục bát

THÔI EM VỀ NHÉ ANH ƠI

Thôi em về nhé anh ơi !
Thương câu lục bát đứng ngồi chờ ai
Đêm thu buông tiếng thở dài
Chia tay hẹn gặp...ngày mai em về...

Quê em ở tận sơn khê
Đem dăm củ sắn với mê muối vừng
Về đây với hội tưng bừng
Mời anh mời bạn ta cùng vui chung

Mai ngày về với núi rừng
Nhớ hội lục bát tương phùng anh ơi !
Em về, tặng lại lý lơi
Thắt lưng hoa lý hơi người sương thu...

1-9-2014
ĐCT

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Hà Nội  (Ngày 07/09/2014 0:15:20)

Xin đừng
Lục Bát chia hai
Rối bù mái tóc nhạt phai má hồng
Bềnh bồng câu Bát qua sông
Câu Lục ngơ ngẩn mãi không muốn về
...
Đồng cảm với Nguyễn Thị Thanh Xuân

  Đoàn Đức Hiền - duchien.1727@gmail.com - 0973761737 - HN  (Ngày 07/09/2014 0:06:00)

Đùa luc tìm trong bát nhé:

Lục tìm trong bát canh cua
Thoảng nghe dư vị quê mùa thảo thơm
Lục tìm trong chút rạ rơm
Mót vài đấu thóc bát cơm đỡ đần
Lục tìm trong dáng tần ngần
Vọng nghe thanh bát âm trầm cất lên...

Chúc mừng TX nhé!

Các bài khác: