Thứ bảy, 20/06/2026,


Chùm thơ Lục Bát bốn câu (Đỗ Thu Yên) (06/09/2014) 

CHÙM THƠ LỤC BÁT BỐN CÂU



Đỗ Thu Yên

  

NẮNG THU

Nắng Thu nhuộm tóc ánh vàng
Tình Thu gõ nhịp rộn ràng con tim
Yêu thương sợi nắng kiếm tìm
Vương trên mái tóc đắm chìm mê say.

Mắt ai biêng biếc màu mây
Để câu thơ cứ ngất ngây ngóng chờ
Dẫu rằng chỉ đợi trong mơ...
Trong mơ muốn gửi câu thơ tặng người!


LỤC BÁT... NHẮN AI

Nhắn ai xin chớ vội vàng
Đi tìm câu lục dịu dàng dáng em
Kề bên câu bát ngoan hiền
Cho thơ Em nặng nỗi niềm trao nhau.

Đ.T.Y

 

_____________
Tác giả Đỗ Thu Yên (Hà Nội)
Email: truongson486@gmail.com 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Thu Yên - truongson486!gmail.com - 0163 6689 629 - HN  (Ngày 09/09/2014 23:07:04)

Chào Linh Thy
Gặp lại Linh Thy vui quá! Cảm ơn LT đã chia sẻ bài thơ rất hay và giàu cảm xúc... cảm ơn bạn đã dành cho ĐTY tình cảm ưu ái.
Hẹn gặp Linh Thy thường xuyên trên LBVN nhé!
Chúc Linh Thy một mùa Thu thật đẹp!
Thân mến
Đỗ Thu Yên

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 09/09/2014 10:25:40)

Đỗ Thu Yên đấy sao,? vẫn dáng diễm kiều rừng Trường Sơn ngày nào và những vần thơ xao xuyến hồn người ấy nhỉ?
LT chia sẻ cùng NT nha

THU NGHIÊNG

Đêm thu nghiêng mảnh trăng gầy
Dáng em nghiêng nửa trời mây rực hồng
Đưa tay vuốt lại tóc bồng
Để đôi mắt biếc nghiêng lòng ai kia...!

Chúc Thu Yên mãi mãi là cánh lan rừng Trường Sơn ngày ấy nhé !
Thân mến !
Linh Thy .BT

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - O163 66 89 629 - HN  (Ngày 08/09/2014 17:28:57)

Xin chào anh Trần Trọng Tâm
hội cũng là niềm vui gặp gỡ các tác giả từ khắp các mọi miền
Tặng nhà thơ TTT đã mang tiếng sáo đến hội thơ
TIẾNG SÁO HỘI THƠ

Tặng nhà thơ Trần Trọng Tâm.

Tóc đã bạc màu tiếng sáo vẫn vút cao
Vẫn ngọt ngào theo làn điệu chèo em hát
Điệu xẩm, trầu văn... tiếng sáo theo dìu dặt
Nâng hồn thơ về tuổi ấu thơ...

Như mẹ ru ta giữa buổi trưa hè
Những làn điệu dân ca say mê
Em vẫn hát và anh đệm sáo
Bên bạn bè ngây ngất điệu dân ca

Cho những câu thơ say đắm ngân nga...

Đỗ Thu Yên.

Hẹn gặp nghệ sĩ sáo trúc trên trang lục bátVN

  Đỗ Thu Yên - truongson486!gmail.com - 0613 6689 629 - HN  (Ngày 07/09/2014 14:21:20)

Đỗ Thu Yên xin chào các thi huynh, ti và cảm đông thi hữu
ĐTY thật vui và cảm động khi đọc những bài thơ cảm tác rất hay của các
Nhà thơ Kiều Huệ nói rất đúng, quả là vẫn còn dư âm của hội thơ lục bát, đó cũng là ngày hội của các tác giả từ khắp mọi miền đất nước, nói sao cho hết tình cảm từ xa xôi các bạn về thủ đô dự hội, tình người, tình thơ thật sâu đậm
Mình cũng đã nhìn thấy những giây phút cảm động... những giọt nước mắt của các bạn trên facebook, xin hẹn gặp hội sau nhé! Kiều Huệ, cảm ơn bài thơ giàu cảm xúc của Kiều Huệ nhé!
Thân mến
Đỗ Thu Yên
Đỗ Thu Yên rất thích chùm thơ của bạn Nguyễn Xuân Ngọc, cảm ơn bạn rất nhiều và mong được đọc thơ bạn thường xuyên trên trang Lục bát VN
thân mến
Đỗ Thu Yên
Cảm ơn nhà thơ Hương Quê
Chùm thơ của bạn hay quá! Đỗ Thu Yên rất vui được bạn đọc thơ và chia sẻ bằng chùm tứ tuyệt mượt mà
Hy vọng năm sau gặp Hương Quê và các thi huynh thi hữu
Thân mến
Đỗ Thu Yên

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - TTLiễu Đề, Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 07/09/2014 13:25:47)


TTT rất vui được gặp và giao lưu cùng các anh chị các bạn thơ và nhà thơ ĐTY ngày sinh nhật THƠ LUC BÁT VIỆT NAM tại CÀ PHÊ LỤC BÁT QUÁN - 40 Võ Thị Sáu HN. Hôm ấy ai cũng hát và ngâm thơ lUC BAT - bên bao ánh mắt nụ cười và những tràng vỗ tay khích lệ... Những hình ảnh đó đã được thợ săn ảnh - nhà thơ Trần Mạnh Tuân ghi lại. Hôm nay đọc bài thơ của ĐTY trên LBMN tôi lại xao xuyến, bồi hồi...
Ta cùng trên bến thời gian
Ngôi nhà Lục Bát ríu ran mỗi ngày
Bàn tay nối vạn bàn tay
Chữ nhân chữ nghĩa mãi đầy người ơi !
"BẾN BÌNH YÊN TRĂNG THU" soi !
3T

  Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa  (Ngày 06/09/2014 17:44:28)

Thơ Thu Yên giàu chất liệu ca dao, trữ tình, đằm thắm, có sức khơi gợi cảm xúc người đọc. HQ xin được nối dòng cảm xúc cùng tác giả:
Nắng Thu
Nắng thu vàng nhuộm tóc em
Câu thơ đánh thức con tim rộn ràng
Câu LỤC mê mải tìm nàng
Còn câu BÁT cứ ngỡ ngàng... trao duyên

Gió Thu
Trời Thu dìu dịu heo may
Gió Thu nhè nhẹ vương đầy tóc em
Biết là xao xuyến con tim
Mong sao đến Hội để tìm người xưa

Gặp nhau
Gặp nhau cho thỏa ước mơ
Vẫn là người ấy - dáng thơ dịu dàng
Vẫn là tiếng sáo du dương
Câu ca Quan Họ "... Người thương... đừng về..."

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 06/09/2014 9:39:34)

NẮNG THU
Trời thu tỏa ánh nắng vàng
Tình thu xao xuyến rộn ràng trái tim
Yêu thương mong đợi đi tìm
Đầy vơi đằm thắm nổi chìm mê say


Tóc em xanh mướt như mây
Lòng thơ ngây ngất bấy nay mong chờ
Không đành chỉ đợi trong mơ
Thả hồn vào những câu thơ tặng người

LỤC BÁT NHẮN AI
Tình thu muộn phải vội vàng
Mượn câu lục bát dịu dàng tặng em
Để cho ta có bạn hiền
Cho tình thơ nặng nỗi niềm nhớ nhau
Xuân Ngọc

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB Luc bát Sài Gòn  (Ngày 06/09/2014 8:02:09)

Chị Đỗ Thu Yên ơi ,qua chùm thơ lục bát 4 câu chứng tỏ chị còn đang say với niềm vui mùa Lễ hội Thơ Lục bát vừa qua. KH cũng còn đang tiếc nuối những tình cảm các bạn thơ lục bát miền Bắc đã ưu ái dành cho CLB -LB Sài Gòn trong dịp Lễ hội thơ luc bát 2014 chị ah.
Chúng mình mong có dịp gặp nhau...Tình bạn sẽ còn mãi trên trang lucbat.com này.Cảm ơn anh Đặng Vương Hưng đã tạo sân chơi văn hóa thật thú vị và nhân ái

Hẹn Em Ngày Thơ

Nhớ về Hà Nội nhé em
Khi cành hoa sữa bên thềm tỏa hương
Lộc Vừng đỏ thắm Hồ Gươm
Chua chua Quả sấu vàng ươm đầu hè
Cốm Vòng thoang thoảng đê mê
Heo may se lạnh gió về hôm qua
Nắng thu vàng lá nhạt nhòa
Nhắc mùa lễ hội thi ca đến rồi
Hương thu hòa quyện đất trời
Thi nhân cảm xúc bồi hồi như mơ
Trời xanh trong vắt câu thơ
Rêu phong phố cũ đợi chờ thu sang
Như câu lục bát miên man
Ngọt ngào giai điệu nhẹ nhàng ru êm
Ngày thơ đến hẹn lại lên
Chào mừng lễ hội cùng em ta về
Tôn vinh lục bát hồn quê
Quốc thi được chọn thỏa thuê mong chờ

Hẹn em Hà Nội ngày thơ !

Kiều Huệ

Các bài khác: