Thứ bảy, 20/06/2026,


Về hội lục bát (Đỗ Chiến Thắng) (03/09/2014) 

 VỀ HỘI LỤC BÁT


Đỗ Chiến Thắng

Muốn về hội vướng sông sâu
Tìm đâu ra ván bắc cầu sang ngang
Thôi thì chịu tiếng bẽ bàng
Cởi phăng chiếc váy lội quàng sang sông

Vượt qua đến mấy quãng đồng
Chung chiêng nghiêng nón vẫn không thấy chàng
Thế mà hẹn đón bên đàng
Để cho gió thổi lỡ làng nắng trưa

Không chàng ai đón ai đưa
Lục bát khai hội trống vừa gióng lên
Tám dưới lỡ yêu sáu trên
Trốn cha trốn mẹ nặng duyên hội mời

Tương tư đứng tương tư ngồi
Vần thơ lục bát bời bời nhớ thương
Thiếu chàng em phải dò đường
Cho kịp đến hội vấn vương chòng chành
 
Ngày 30 tháng 8 năm 2014
Đ.C.T
----------------------
Liên hệ tác giả Đỗ Chiến Thắng
46, Ngõ 208, Giải Phóng Hà Nội
Email: dochienthangdo@gmail.com
Điện thoại: 0903405658

 

MỜI XEM CÁC CHÙM ẢNH NGÀY HỘI LỤC BÁT GIÁP NGỌ:
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Thanh Xuân - thanhbaonguyen286@yahoo.com.vn - 01233790349 - số 4 ngách 58/5 trần bình mai dịch cầu giấy hà nội  (Ngày 06/09/2014 20:33:24)

Chúc mừng anh có bài thơ hay, chúc anh có thêm nhiều bài thơ haynuwax. Em xin góp vui với anh mấy câu về lễ hội LỤC BÁT


Áo dài em Mặc hội vui
Anh thời ngóng áo thái nơi hội đình
Mải mê ngắm gái rừng xinh
Cho nên em đứng một mình buồn tênh

Chia tay hội dạ chông chênh
Đánh rơi câu tám bập bềnh nổi trôi
Thương ai lòng dạ bồi hồi
Níu câu sáu lại gửi người nơi xa

Giữ cho lục bát mượt mà
Vui trong lễ hội câu ca thắm tình
Tứ thân ai mặc đẹp xinh
Cho ai ngơ ngẩn bóng hình người ơi...

  Nguyễn Thị Liễu - hoathanhque1971@gmail.com - 0986067407 - Lang Chánh - Thanh Hóa  (Ngày 06/09/2014 9:25:41)

Chúc mừng bạn: VỀ HỘI LỤC BÁT rất hay, đúng tâm trạng và sự mong đợi của mọi người. Một Ngày Hội vô cùng ý nghĩa
Mình xin đóng góp đôi câu cho lục bát quê mình thêm sâu nặng

Câu thơ em vẫn để dành
Mong đến ngày hội ghép thành lời thương
Lục bát những vấn cùng vương
Bạn thơ từ khắp muôn phương hội mừng
Dẻo cao đây chốn núi rừng
Em ra phố thị ngập ngừng đợi ai
Lời thơ gọi buổi ban mai
Gặp nhau ngày hội sánh vai bạn hiền

Các bài khác: