CHÙM THƠ LỤC BÁT BỐN CÂU
 |
| Phạm Đông Hưng |
NHẮN NHỦ
Con đường có, nhờ người đi
Lâu đài cao, phải có gì dưới chân
Trông xa xin chớ khinh gần
Kẻo khi động đất tấm thân khó toàn.
TRÊN ĐỈNH NÚI
Đại bàng trên đỉnh núi cao
Mưa to, bão lớn ngã nhào có khi
Thằn lằn bé nhỏ tí ti
Đỉnh chóp ngự trị chẳng gì chuyển lay.
ẾCH - CUA
Rãnh nước cứ tưởng dòng khơi
Mô đất nho nhỏ ngỡ đồi núi cao
Tự thân chẳng biết làm sao
Làm người như thế, khác nào ếch cua.
HOA KHÔNG TÊN
Hoa hồng kiêu hãnh, nhiều gai
Trắng xinh nho nhỏ hoa nhài thơm đêm
Em là hoa không mang tên
Bốn mùa hương sắc làm nên xuân đời.
P.Đ.H
____________
Tác giả Phạm Đông Hưng
Hội Nhà văn Hà Nội
MỜI XEM CÁC CHÙM ẢNH NGÀY HỘI LỤC BÁT GIÁP NGỌ: