Thứ sáu, 26/04/2024,


Về hội đi anh (Nguyễn Thị Ngọc Mai) (30/08/2014) 

 VỀ HỘI ĐI ANH

 
Nguyễn Thị Ngọc Mai

Bao nhiêu ngày ước đêm mơ
Mượn trăng nhờ gió se tơ dệt vần
Bốn phương hội tụ thêm thân
Câu thơ Lục bát nối gần khoảng xa

Câu lục vương vấn thiết tha
Câu bát ai thả ngân nga giọng hò
Dẫu rằng sóng cả gió to
Thuyền thơ em vẫn đợi chờ anh sang

Hãy cùng lên chuyến đò ngang
Vớt câu lục bát còn đang nổi chìm
Kìa ai ngơ ngẩn kiếm tìm
Tứ thơ vẫn giấu trong tim ngập ngừng

Mai mình về Hội vui chung
Mặt vui gặp mặt, tay mừng nắm tay
Rượu nồng chưa uống mà say
Câu thơ anh rót đã đầy lòng em...
  

N.T.N.M

 

 
 
___________
Nguyễn Thị Ngọc Mai (Hà Nội)
ĐT: 0988 360 446
Email: ngocmaihongha@gmail.com
(Trong ảnh, tác giả Ngọc Mai mặc áo đỏ)
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Ngọc Mai - Ngocmaihongha@gmail.com - 0988360446 - Hồng Hà-Đan Phượng-Hà Nội  (Ngày 17/09/2014 22:04:02)

Em cám ơn Nguyễn Ngọc Kim - kimnguyen15837@yahoo.com - 0904132796 - B10 TT Đại học Sư phạm Hà Nội đã có lời thơ chia sẻ cùng em..em xin đáp lại anh nhé.chúc anh luôn có những lời thơ động viên em a

Nhắn chàng về hội

Hội thơ đã gióng lên rồi
Nườm nượp nam nữ sánh đôi vui vầy
Hoan hỉ chia sẻ nơi đây
Rượu em đã rót chờ ngày anh sang
Chưa uống mà đã mơ màng
Vì câu Lục Bát men đang độ nồng
Chàng ơi có thấu nỗi lòng
Hội thì đông đúc mà không có chàng

Bơ vơ nỗi nhơ đa mang
Em như câu Lục ngỡ ngàng lẻ đơn

Tìm anh câu Bát đầu nguồn
Để mê say được thắp luồng thi ca
Trống giong mời gọi thiết tha
Chàng ơi mau bước để ta trùng phùng
Nghĩa tình trên chuyến đò chung
Ta mình gặp mặt để cùng họa thơ
Nơi thềm Lục Bát Bến Mơ
Em đây chàng đó duyên chờ ..cánh bay






  Nguyễn Ngọc Kim - kimnguyen15837@yahoo.com - 0904132796 - B10 TT Đại học Sư phạm Hà Nội  (Ngày 03/09/2014 11:30:49)


Anh như câu lục lẻ đơn
Tìm em câu bát nối nguồn mê say
Dẫu chưa soi mắt , cầm tay
Câu thơ tình nghĩa ngất ngây lòng người...

Nôn nao lễ Hội gọi mời
Về nghe câu hát lý lơi trùng phùng
Người nên nghĩa chuyến đò chung
Mình mơ gặp mặt để cùng họa thơ ...

Nguyễn Ngọc Kim

  Nguyễn Thị Ngọc Mai - Ngocmaihongha@gmail.com - 0988360446 - Hồng Hà-Đan Phượng-Hà Nội  (Ngày 03/09/2014 10:06:29)

Em xin cám ơn Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị Trấn Liễu Đề , Nghĩa Hưng, Nam Định đã chia sẻ cùng em bài thơ Về hội đi anh a (Ngày 01/09/2014 22:00:36) .bài thơ hay quá a

NHỚ
Đâu rồi màu áo hôm qua
Cháy trong ánh mắt
vỡ òa Bảo Sơn
Câu thơ tiếng sáo nhịp đờn
Duyên em Lục Bát hút hồn chơi vơi

Xa rồi...
nhớ quá...
người ơi !

Em xin đối lại mấy lời với nỗi nhơ ngọt ngào a

Đâu rồi bóng dáng anh ơi?
Khất khư say hội ôm lời ca dao
Vỡ òa câu lục bát đôi
xốn xang điệu hát câu cười bên hiên
xa rồi nhớ quá bạn hiền
Mong ngày hội mở trao duyên tình nồng
Chúc anh Trần Trọng Tâm vui vẻ hạnh phúc nhé

  Nguyễn Thị Ngọc Maih - Ngocmaihongha@gmail.com - 0988360446 - Hồng Hà-Đan Phượng-Hà Nội  (Ngày 02/09/2014 23:10:00)

Thạt cảm động khi nhận được lời chia sẻ của anh Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh (Ngày 30/08/2014 13:41:52)
tình cảm của anh thật dạt dào sâu lắng .
Anh ơi..ngày hôi hôm đó vui lắm a.Thật tiếc anh không về dự cùng hội thơ..đầy ắp tiếng cười ,tràn trề niềm vui khôn tả..
hẹn anh mùa lục bát tới anh về với anh nhé.em tặng anh nhé.chcus anh luôn khỏe mạnh hạnh phúc và làm nhiều thơ lục bát anh nhé

TÌNH YÊU LỤC BÁT

Lục bát ơi? Lục bát à
Xa hội Lục bát lòng ta thẫn thờ
Xa bạn bè xa túi thơ
Ngày mong đêm nhớ ngẩn ngơ tần ngần
Nhớ vần Lục Bát kết thân
Nhớ câu thơ ghẹo anh phần riêng ..trao
Ra về lòng cứ nao nao
Bởi câu Lục Bát xôn xao tim "nàng"
Ra về những ngóng trông sang
Hẹn thềm Lục bát ta -chàng nên duyên
Dù cho xa khắp mọi miền
Tình yêu Lục Bát không quên ..hẹn hò

  Nguyễn Thị Ngọc Mai - Ngocmaihongha@gmail.com - 0988360446 - Hồng Hà-Đan Phượng-Hà Nội  (Ngày 02/09/2014 22:58:54)

Em cms ơn Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng (Ngày 30/08/2014 15:31:21) dã chia sẻ nọi dung bài thơ đã chia sẻ tình yêu Lục bát
hay quá chị ơi
Hãy cùng lên chuyến đò ngang
Vớt câu lục bát còn đang nổi chìm
Kìa ai ngơ ngẩn kiếm tìm
Tứ thơ vẫn giấu trong tim ngập ngừng
Chúc chị vui và hạnh phuc chị nhé

  Nguyễn Thị Ngọc Mai - Ngocmaihongha@gmail.com - 0988360446 - Hồng Hà-Đan Phượng-Hà Nội  (Ngày 02/09/2014 22:54:45)

Em xin cám ơn Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Hà Nội (Ngày 30/08/2014 22:53:46) đã có lời thơ hay về bài VỀ HỘI ĐI ANH a.
Rủ nhau về với hội thơ
Thỏa lòng mong ước đợi chờ bấy lâu
Vượt qua dốc đứng sông sâu
Mang dòng Lục Bát bắc cầu nhân duyên

em đi đi khắp muôn nơi
Tìm câu lục bát cho vơi túi sầu

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị Trấn Liễu Đề , Nghĩa Hưng, Nam Định  (Ngày 01/09/2014 22:00:36)

Lễ hội Lục Bát mỗi năm mang một màu sắc và dư âm đẹp. Mỗi lần về với hội lại có thêm một kỷ niệm vui..thật vui...
Xin tri âm với (VỀ LỄ HỘI ĐI ANH) của tác giả Ngọc Mai cùng các bạn thơ luc bát cả nước đã về vui hội bên nhau tại Thiên Đường Bảo Sơn Hà Nội. Nay dù mỗi người đã chia mỗi ngả nhưng trời thu Hà Nội cứ như dừng lại mà lưu giữ mãi những khoảnh khắc, những hình ảnh đẹp ấy trong tim mỗi chúng ta - Mà nghe như còn văng vẳng đâu đây...
NHỚ
Đâu rồi màu áo hôm qua
Cháy trong ánh mắt
vỡ òa Bảo Sơn
Câu thơ tiếng sáo nhịp đờn
Duyên em Lục Bát hút hồn chơi vơi
Xa rồi...
nhớ quá...
người ơi !
3T

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Hà Nội  (Ngày 30/08/2014 22:53:46)

Rủ nhau về với hội thơ
Thỏa lòng mong ước đợi chờ bấy lâu
Vượt qua dốc đứng sông sâu
Mang dòng Lục Bát bắc cầu nhân duyên
...
Đồng cảm với Ngọc Mai . Chúc mừng Ngọc Mai với bài thơ hay .

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 30/08/2014 15:31:21)

Hãy cùng lên chuyến đò ngang
Vớt câu lục bát còn đang nổi chìm
Kìa ai ngơ ngẩn kiếm tìm
Tứ thơ vẫn giấu trong tim ngập ngừng

"Tứ..." vẫn giấu trong tim... nên câu lục bát mới "còn đang nổi chìm" như vậy. Tác giả thể hiện rất giỏi sự e ấp. Chất nữ tính hiển hiện đáng yêu trong 2 câu 8 của khổ thơ trên.
Sự kiện Hội hè thì ai cũng rõ, nhưng để viết một bài thơ trữ tình thanh lịch thế này không dễ.
Vì vậy xin biến thái vài từ của một dòng cho vui :" Câu thơ ai rót đã đầy lòng nhau".
Xin chúc mừng Nữ sĩ Ngọc Mai.

NTT-HP

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 30/08/2014 13:41:52)

Gần đến ngày HỘI THƠ LỤC BÁT VN bài thơ VỀ HỘI ĐI ANH của Ngọc Mai đã làm bâng khuâng, xao xuyến tấm lòng những người con yêu thơ lục bát đang sống xa Tổ Quốc.
Bốn phương hội tụ thêm thân
Câu thơ lục bát nối gần khoảng xa
Cầu Trời được về dự HỘI một lần để cho gần tình thơ. Những tứ thơ mời, hẹn mà ai đọc xong cũng tự nhủ với lòng mình phải sắp xếp mọi thứ lại, nhanh nhanh lên đò cùng Ngọc Mai đi vớt câu lục bát.
Dẫu rằng sóng cả gió to
Thuyền thơ em vẫn đợi chờ anh sang
Hãy cùng lên chuyến đò ngang
Vớt câu lục bát còn đang nổi chìm
Hỡi tất cả các anh nhận được thơ mời, hẹn này của Ngọc Mai đến với HỘI mọi sẽ rất vui khi gặp mặt, khi mừng nắm tay và trên cả tuyệt vời mà lục bát mang lại những điều rất lạ trong câu kết.
Câu thơ anh rót dã đầy lòng em ...
Bài thơ là tấm giáy mời nghĩa tình lục bát. Chúc Ngoc Mai khoẻ, viết nhiều

Các bài khác: