Thứ sáu, 29/03/2024,


Về hội đi em (Dương Đoàn Trọng) (28/08/2014) 

VỀ HỘI ĐI EM

 
 
 


 
 
Dương Đoàn Trọng

 
Mình về lễ hội đi em
Nuôi câu lục bát ngày đêm đợi chờ

Mẹ ru từ thuở ấu thơ
Cánh cò cánh vạc bây giờ vẫn theo
Tình yêu lợp mái tranh nghèo
Câu thơ kẽo kẹt nghiêng chiều gió mưa

Vui khi kẻ đón người đưa
Buồn khi câu hát nhặt thưa nhạt tình
Bao đời cây trúc còn xinh
Bao năm đếm ngói mái đình chưa xong

Em về hội với tôi không
Để mai đi cấy khỏi trông nhiều bề
Để đêm đừng lạc sông mê
Đừng quên lục bát vỗ về lòng nhau

Để cho con sóng đừng đau
Mà tan mặt biển mà nhàu đáy sông
Xin đừng cắt núi chia rừng
Phụ câu lục bát ôm từng gốc cây

Mang câu lục bát về đây
Thoả lòng nhau những tháng ngày ngóng trông

25-8-201
D.Đ.T

__________
Dương Đoàn Trọng (Hà Nội)
ĐT: 01687685911
Email:
 
trong867017@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Hà Nội  (Ngày 01/09/2014 10:25:58)

Cảm ơn thi huynh Hồng Đức với bài thơ Lục Bát thật hay . Mang tính hướng thiện sâu sắc

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Hà Nội  (Ngày 30/08/2014 23:00:35)

Cảm ơn Nhà giáo - Nhà thơ Trần Thị Thanh Liêm đã cảm nhận và ưu ái bài thơ của D Đ T

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Hà Nội  (Ngày 30/08/2014 22:57:52)

Năm ngoái được gặp Hương Nhu
Năm nay vắng bóng ngày thu thêm buồn
Rất tiếc năm nay HN không về hội . Chúc em vui , hẹn ngày này năm sau vậy nhé

  Hồng Đức - hongduc746@gmail.com - 0942573480 - Xuân mai chương mỹ hà nội  (Ngày 29/08/2014 23:08:29)

Xin cùng chia sẻ vơi tác giả Đoàn Trọng nhân ngay Hội lục bat 2014:


HƯƠNG LỤC BÁT

Buông câu lục bát ca dao
Nựng cho bé ngủ chìm vào lời ru

Xe câu lục bát mùa thu
Cho em buộc yếm ca trù làm duyên

Chống sào lục bát đẩy thuyền
Đê em trẩy hội suốt miền sẩm xoan

Ghép câu lục bát xe loan
Mừng cho chú rể hân hoan đón nàng

Gẹo câu lục bát đình làng
Liền anh liền chị rộn ràng gửi thưa

Âm u vọng tiếng chuông chùa
Câu kinh lục bát nhặt thưa cõi thiền

Chặt cây lục bát tình duyên
Làm hồ, làm nhị gửi lên chiếu chèo

Hong sợi lục bát mùa heo
Làm râu cho chú hề chèo múa may...

*
* *
Ngàn đời xưa, mãi đời nay
Câu ca lục bát làm say lòng người
Việt Nam - Lục bát - hương đời
Hồn thiêng sông núi đọng lời quốc thi.

Hồng Đức
CLB Thơ Việt nam Xuân mai chương mỹ Hà nội
Email: hongduc746@ gmail.com;
ĐT:0942573480

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Hà Nội  (Ngày 29/08/2014 22:37:53)

D Đ T cảm ơn bạn Nguyễn Thị Ngọc Mai - đã cảm nhận thơ D Đ T bằng bài Lục Bát hay đậm đà tình thi hữu . Tình thơ . Chúc Ngọc Mai luôn trẻ đẹp vui tươi như những ngày này nhé

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung, Đại học Đại Nam, 56 Vũ Trọng Phụng, Hà Nội  (Ngày 29/08/2014 20:02:43)


Mình về lễ hội đi em
Nuôi câu lục bát ngày đêm đợi chờ

Mẹ ru từ thuở ấu thơ
Cánh cò cánh vạc bây giờ vẫn theo
Tình yêu lợp mái tranh nghèo
Câu thơ kẽo kẹt nghiêng chiều gió mưa...
"Về hội đi em" mượt mà tình cảm quá. Xin chúc mừng thi huynh. Xin kính mời H về dự Lễ hội www.lucbat.vn H nhé!
Trân trọng!
TTTL
http://tranthithanhliem.blogtiengviet.net

  Phùng Hương Nhu - phungthinhu@gmail.com - 01687425960 - Thạch Thành Thanh Hóa  (Ngày 29/08/2014 18:28:59)

Lục bát ơi ! lục bát à !
Tiếng anh mời gọi thiết tha vô cùng
Mỗi năm chỉ có một lần
Aó the khăn sếp ...dón mừng hội thơ

Không đi tiếc ngẫn tiếc ngơ
Em không về được hội thơ...anh buồn...?!

Chia sẻ cùng anh DĐT

  Dương Đoàn Trọng - trong868017@gmail.com - 01687685911 - Hà Nội  (Ngày 29/08/2014 12:55:30)

Bạn Nguyễn Thị Liễu quý mến . D Đ T cảm ơn và mến mộ bài thơ Lục Bát đồng cảm của bạn . D Đ T xin hoạ lại bài của bạn . Chúc bạn luôn vui khoẻ Hạnh phúc , có nhiều bài Lục Bát hay

EM VỀ

Em về anh nỡ nào không
Bao ngày anh đợi anh mong mỏi mòn
Cây đa giếng nước vẫn còn
Thắm lời hẹn ước vẹn tròn lòng nhau

Em về cho trọn đôi câu
Nghĩa tình Lục Bát khắc sâu chữ tình
Hai bài thơ của chúng mình
Gợi bao kỷ niệm sân đình hôm nao

Em về anh sẽ đưa trao
Niềm thương nỗi nhớ ca dao một thời
Chia nhau tiếng mẹ ru hời
Để cùng ôn lại cái thời đam mê

Dương Đoàn Trọng

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Hà Nội  (Ngày 29/08/2014 12:39:12)

D Đ T xin cảm ơn anh Doãn Tới với tình cảm chân thành từ nơi viễn xứ nhớ về Tổ Quốc . Hơn nữa anh còn cảm tình với dòng Lục Bát đã ăn sâu vào đường gân thớ thịt , trái tim của người Việt Nam qua lời ru của bà của mẹ . Thật cảm động đọc lời cảm nhận của anh . Ít nhiều tôi cũng được động viên bằng những tâm hồn đồng cảm . Một lần nữa xin cảm ơn và kính chúc anh cùng gia đình luôn khoẻ vui Hạnh phúc . Được nhiều phúc lộc .
Dương Đoàn Trọng

  Nguyễn Thị Ngọc Mai - Ngocmaihongha@gmail.com - 0988360446 - Hồng Hà-Đan Phượng-Hà Nội  (Ngày 29/08/2014 12:10:45)

bài thơ VỀ HỘI ĐI EM của Dương Đoàn Trọng rất hay đã khắc sâu được chất quê dân tộc Việt Nam .. tha thiết mời gọi em cùng với mọi người hãy về với hội Lục Bát năm nay ..Nghe tiếng anh tha thiết mời gọi như vậy ..có lẽ ai ai cũng sẽ muốn về thăm hội ngay đó anh để được nghe những lời mẹ ru từ thưở ấu thơ, để được thấy cánh cò sải cánh đắp chung đôi cho con từ thuở ấu thơ, để đươc nghe câu thơ kẽo kẹt nghiêng chiều gió mưa....Từng câu từng lời thạt bình dị tha thướt mềm mại ....cám ơn nhà thơ Dương Đoàn Trọng đã cho mọi người thưởng thức một bài thơ hay như vậy

Tôi xin đáp lại nhà thơ cùng bạn đọc mấy vần

Nghe câu Lục Bát gọi mời
Lòng em thao thức đứng ngồi không yên
Câu Lục thúc hẩy một bên
Câu Bát dủ dỉ suốt bên hiên nhà
Đòi theo về hội nhà ta
Dâng lên hội những lời ca tuyệt vời

Luc Bát ơi Lục Bát ơi
Tình yêu tình ban rạng ngời non xanh
Em về với hội cùng anh
"Thỏa lòng nhau những tháng ngày ngóng trông"

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 29/08/2014 2:35:29)

VỀ HỘI ĐI EM một bài thơ mang đậm chất làng quê rất đặc của thơ lục bát. Đoàn TRọng rất khéo chọn đề tài để viết về lễ HỘI LỤC BÁT đọc xong bài thơ tôi cứ ngỡ ngàng như mình là người ở trong bài thơ ấy.
Mẹ ru từ thủa ấu thơ
cánh cò, cánh vạc bây giờ vẫn theo
Tình yêu lợp mái trnh nghèo
Câu thơ kẽo kẹt nghiêng chiều gió mưa
Cánh cò, cánh vạc theo anh Trọng về Hà nội và cũng đã theo tôi sang tận Lodon.
Để đêm đừng lạc sông mê
Đừng quên lục bát vỗ về lòng nhau
Để cho con sóng đừng đau
Mà tan mặt biển mà nhàu đáy sông
Câu chữ thì bình dân mà ý thì sâu sắc. Tôi yêu bài thơ này vì rất nhiều nét tương đồng với tuổi thơ gắn với quê hương Giao thuỷ, Nam định quê tôi
Cảm ơn anh Đoàn Trọng rất nhiều

  Nguyễn Thị Liễu - hoathanhque1971@gmail.com - 0986067407 - Lang Chánh - Thanh Hóa  (Ngày 28/08/2014 13:20:41)

Em về anh có về không?
Để cho con chữ ngóng trông mỏi mòn
Lối xưa ngày ấy có còn
Để cho câu ghẹo vuông tròn nhớ nhau

Người về em gửi một câu
Chúc vui nhiều nhé ân sâu nghĩa tình
Câu thơ lục bát chúng mình
Ghép thành nỗi nhớ sân đình hôm nao

Anh về em nhớ gửi trao
Vần thơ thương nhớ khát khao một thời
Câu ca tiếng mẹ ru hời
Câu Kiều lục bát một thời đam mê

Các bài khác: