Chủ nhật, 21/06/2026,


Sông chiều bến mơ (Kim Châu) (23/08/2014) 

SÔNG CHIỀU BẾN MƠ

Kim Châu




Sông chiều nước cuộn về xa
Ngẩn ngơ viễn khách, thướt tha hữu tình
Sóng xô đèn ảo lung linh
Lắc lư thuyền lướt, rập rình bóng trăng
 
Bến Ninh Kiều… có nhớ chăng
Đêm tàn trỗi khúc, buồn thăng thơ lòng
Thuyền ơi dạo bước tình nồng
Về đâu anh hỡi, giữa dòng sông mơ?
 
Em yêu bến mộng Cần Thơ
Long lanh sóng nước như chờ đợi ai
Tóc bờ hương gió cuộn bay
Ninh Kiều vương vấn, thêm dày nhớ mong
 
Chợ đêm trăm tía, ngàn hồng
Bồng bềnh chợ nổi, trái bông treo đầy
Ninh Kiều ẩn bóng nước mây
Em về, thuyền ở nhớ ngày chưa xa.
 
K.C
 
 
________
Kim Châu (Long An)
ĐT: 0933422744
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 27/08/2014 11:31:00)

Ai đã đến Cần Thơ có dịp bềnh bồng trên sóng nước Ninh Kiều sẽ nhớ hoài cái hương vị đồng bằng Nam Bộ khó nơi nào có được phải không NT Kim Châu ?

SÔNG NƯỚC NINH KIỀU

Sông sâu còn vẳng câu hò
Ninh Kiều bến đợi con đò nhớ thương
Cần Thơ lần đến vấn vương
Mênh mang sóng nước nhớ hương tóc thề...

Chúc NT luôn vui khoẻ có nhiều thơ hay trên 6.8 nhé !

Linh Thy.BT

  Trẩn Văn Hờ - tranho_mltn@yahoo.com.vn - 0937972111 - Trảng Bàng, Tây Ninh.  (Ngày 24/08/2014 20:57:08)

"Sông chiều bến mơ", một bài lục bát hay. Chỉ với hai câu sau của khổ thơ thứ nhất, tác giả đã ghi lại được hình ảnh của sóng, đèn, thuyền và trăng. Tất cả đã quyện vào nhau để tạo nên một bến Ninh Kiều đầy thơ mộng.Tứ thơ cũng tuyệt, càng đọc càng hiểu thêm niềm riêng mà tác giả đã gửi gấm.Chúc sức khỏe tác giả và người phụ trách trang Lucbat.

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 đường Dư Hàng Q: Lê Chân HP  (Ngày 24/08/2014 1:12:26)

kHI ĐỌC BÀI THƠ :Sông chiều bến Mơ của TG Kim Châu tôi như được gợi ý nhớ tới những kỷ niệm khó quên với một người con gái quê hương Cần Thơ mà còn đang vương vấn . Nên xin cố đôi vàn cảm nhận
được cùng chia sẻ

Hôm nay đọc một bài thơ
Trên trang Lục Bát " bến mơ sông chiều "
Nhắc Ai khi đến NINH KIỀU
Bến sông chợ nổi bao điều vấn vương

Một miền đặc biệt quê hương
Tây Đô vang vọng Tình thương lâu rồi
Cần Thơ bến nước ai ơi
Nước trong gạo trắng là nơi hẹn hò

Ninh Kiều vang vọng câu hò
À..Ơi tấp Nập con đò mênh mang
Đèn đêm hồng rưc bến sang
Thuyền ghe đầy ắp mặt hàng Trái Bông

Quê Em chợ Nổi giữa dòng
Là thương là nhớ là mong Anh về .....

MQQ

Các bài khác: