Chủ nhật, 21/06/2026,


Trước mộ mẹ (Nguyễn Đức Hậu) (23/08/2014) 
TRƯỚC MỘ MẸ
(Kính viếng hương hồn mẹ)
 
Nguyễn Đức Hậu
 
 
Con về thăm mẹ chiều đông
Cố xua ý nghĩ mẹ không có nhà!
Đường quê sương muối la đà
Vết thương cắn miệng vỡ ra bồn chồn!...
 
Gốc đa lối rẽ vào thôn
Mẹ thường ngồi nghỉ tránh cơn nắng hè
Mồ hôi lưng áo nồng khê
Gió sương xếp gánh quang tre rõ đầy!...
 
Xuống cầu ao rửa chân tay
Ngỡ in bóng mẹ hao gày đứng bên
Lam chiều sợi khói bay lên
Thoảng như tay mẹ ngoài thềm nhặt rau
 
Gậy cờ dựng cửa vườn sau
Vọng lên tiếng mẹ vài câu mắng gà
Giậu đay phơi vỉ muối cà
Mặn dâng lên mắt con mà chảy theo!
 
Ao lạnh chun cánh chuồng bèo
Dấu tay mẹ vặt cái nghèo bỏ đi
Cây rơm chống gậy lầm lỳ
Mồng tơi lổm ngổm lỡ thì bò quanh
 
Cam vườn chín đỏ ngọt lành
Chờ tay mẹ hái để dành thắp hương…
Đụng tay công việc ngày thường
Tưởng như dáng mẹ thân thương vẫn còn!
 
N.Đ.H
 
 
 
Liên lạc với tác giả Nguyễn Đức Hậu:
406 Thủ Khoa Huân – tp Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận
Email: nguyenduchau406@gmail.com
 
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 25/08/2014 0:11:06)

Mẹ vất vã lo toan tất cả việc trong ngoài ngần ấy năm trời cho chúng con khôn lớn , nay về quê cũ nhìn đâu cũng đều mang hình bóng của người.
Con nghe cay cay đầu mi mẹ ơi !!!
Cảm ơn NT Nguyễn Đức Hậu đã có bài thơ về Mẹ rất hay !

MẸ
Mẹ là nôi ấm mùa đông
Mẹ dòng suối mát con mong suốt đời
Như sao bắc đẩu rạng ngời
Con luôn ghi nhớ từng lời mẹ răn....

Mẹ là tất cả đời con phải không nào ? Chúc TG luôn vui khoẻ có thêm nhiều vần thơ trên 6.8 nhé!

Linh Thy . BT

Các bài khác: