Chủ nhật, 21/06/2026,


Biển chiều (Bùi Nguyệt) (20/08/2014) 

BIỂN CHIỀU




Bùi Nguyệt

Gom sắc nắng buổi ban trưa
Hòa vào biển khát gọi mưa nghẹn lời
Sóng lòng hòa sóng biển khơi
Khát khao từng đợt cuốn nơi bến chờ

Biển chiều như thực như mơ
Xôn xao mặt nước ngẩn ngơ má hồng
Nửa đời tìm kiếm long đong
Bạc đầu ngọn sóng giữa dòng tình ta

Nối liền một dải phương xa
Cầu vồng bảy sắc vắt qua ngang trời
Tay trong tay dệt mộng đời
Bên anh sống lại một thời không nhau.


B.N


__________
Tác giả Bùi Nguyệt
Chemnitz, CHLB Đức

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoàng Giao - hoangthi_giao@yahoo.com - 01267477622 - TPHCM  (Ngày 31/10/2014 21:16:25)

Bài thơ lục bát ngọt ngào quyến rũ quá

  HOÀNG TẤN ĐẠT - phatminh8@gmail.com - 01236315145 - pHƯỜNG 2 TP VŨNG TÀU  (Ngày 21/08/2014 20:04:23)

VÔ ĐỀ
( Họa “ Biển chiều”)

Bóng hình ấp ủ sớm rưa
Thầm thương cảnh cũ người xưa quyện lời
Tình hòa trong sắc biển khơi
Sóng mang nỗi nhớ về nơi bến chờ

Ngày là thực đêm là mơ
Trái tim thắp lửa hồn thơ ấm lòng
Đã qua rồi cảnh long đong
Niềm tin định vị trong lòng đôi ta

Nửa vòng trái đất mù xa
Mây giăng nỗi nhớ bay qua biển trời
Thắm tình yêu đẹp cuộc đời
Tâm hồn thi sỹ sáng ngời trong nhau
Hoàng Tấn Đạt

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111, A6, phố 8-3, Hà Nội  (Ngày 20/08/2014 21:42:48)

SÓNG CHIỀU

Người thơ ở mãi châu Âu
Mà thơ tình vẫn đậm màu sắc quê!

Sóng lòng vỗ nhịp say mê
Biển chiều dâng sóng vỗ về sớm trưa
Nửa đời tìm kiếm trong mưa...
Con đò tìm bến, gió đưa đến rồi!

Ngày không nhau, đã xa xôi
Nửa đời tìm kiếm, giờ ngồi bên nhau
Hết long đong,hết buồn đau
Sống đầy hạnh phúc, dù màu tóc sương!

Các bài khác: