Thứ sáu, 19/04/2024,


Lối xưa (Trịnh Thùy Mỹ) (19/08/2014) 

LỐI XƯA


Trịnh Thùy Mỹ


Con đường quen thuộc bước chân
Tuy xa nhưng vẫn thấy gần làm sao!


Mỗi lần qua lại nao nao
Bao nhiêu kỷ niệm ngày nào còn đây


Bấm tay em đếm từng ngày
Tâm tư trĩu nặng chất đầy bâng khuâng


Ngoài kia lá rụng đầy sân…


T.T.M

_____________
Trịnh Thùy Mỹ (TP. HCM)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 23/08/2014 11:23:42)

Ngày nào ta sánh vai nhau
Con đường mùa lá hanh hao thu vàng
Đón em những buổi trường tan.....

Bao kỷ niệm ùa về đẹp quá ! Một thời hồn nhiên phải không NT Trịnh Thuỳ Mỹ?
Chúc TG vui khoẻ trẻ mãi nha.
Thân mến !
Linh Thy.BT

  Nguyễn Ngọc Kim - kimnguyen15837@yahoo.com - 0904132796 - B10 TT Đại học Sư phạm Hà Nội  (Ngày 20/08/2014 14:54:17)




Con đường xưa lá rụng đầy
Còn vương hình bóng của ngày hôm qua ...

Mơn man ngọn cỏ gió đùa
Hoàng hôn tím sắc hoa mua nhạt nhòa

Quen chân đến chỗ hẹn hò
Tiếng chim xao xác tò mò ngó nghiêng

Chẳng còn là chốn linh thiêng !

  Pham. Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương -Thanh Hóa  (Ngày 20/08/2014 4:53:52)

Bước chân đã thuộc con đường
Nao nao nhung nhớ, mải vương nỗi niềm
Liệu còn đọng lại trong em
Tâm tư trỉu nặng, khát thèm vu vơ.

Các bài khác: