Thứ bảy, 20/06/2026,


Bóng khế cuối vườn (Linh Thy) (09/08/2014) 

 BÓNG KHẾ CUỐI VƯỜN

Linh Thy
Nhìn lên cây khế thầm thương
Nhớ xưa bóng khế cuối vườn mẹ ru
Bướm vàng đậu ngọn mù u
Cha ra đi để chiều thu một mình
 
Mẹ nhìn bông tím lặng thinh
Thương thay đời mẹ chút tình dở dang
Nén qua màng lệ vội vàng
Tình yêu thương, mẹ sẵn dành tặng con
 
Nay con thành đạt đâu còn
Mẹ già đã khuất sườn non lâu rồi
Tím rơi hoa khế bồi hồi
Nhớ thương xin gửi mẹ tôi hương trầm..!
 
Mùa Vu Lan 2014
L.T
 
------------------
Tác giả Linh Thy (Bến Tre)
ĐT: 01262890760
Email: linhthy0305@yahoo.com.vn
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 20/08/2014 14:20:40)

Rất hân hạnh được NT Diệp Vy ghé qua và chia sẻ với LT. Mẹ luôn là bóng mát yêu thương cho cuộc đời,ai còn mẹ được cài hoa hồng đỏ là diễm phúc lớn phải không NT ?
Mùa Vu Lan nầy cầu chúc NT và gia đình luôn vui khoẻ hạnh phúc bên người yêu kính của mình nhé!
Thân mến !
Linh Thy.BT

  Diep Vy  - minhkhiem.l@gmail.com - 0978291117 - lâm Đồng  (Ngày 14/08/2014 23:04:11)

Chào bạn Linh Thy
Lâu nay bạn quá không vào trang Lục bát Việt Nam, nay vào thấy thơ của bạn ,một bài thơ đằm thắm ,dạt dào cảm xúc và tràn đầy tình cảm ,thơ bạn mỗi ngày thêm sâu sắc hơn .chúc mùng bạn nhé ?
Diệp Vy

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 13/08/2014 15:48:30)

Linh Thy xin chân thành cảm ơn BBT trang 6.8 đã cho hiển thị bài thơ đúng vào Ngày VU LAN và cho một “vườn khế tím trời” thật ấn tượng
Cảm ơn quý NT Nguyễn Đức Tuỳ,Đồng Thị Chúc, Lê Ngọc Hà, Phạm Xuân Hưng…đã vào chia sẻ cùng LT với những lời thơ thiết tha của người con hiếu trong mùa VU LAN khánh hội năm nay.

KHẾ TÍM VU LAN

…Như tình mẹ đã cho đời
Ngàn năm còn mãi biển trời bao la( NĐT)
Lời thầy Tuỳ sáng lòng ta
Tiếng thơ thánh thót Ngọc Hà Vu Lan

Mẹ đâu? Chị Chúc chờ sang
Câu Kiều còn đọng trên hàng mi con
Thầy Hưng khắc mãi dấu son
Lời vàng mẹ dặn thuở còn nằm nôi

Đến nay trở giấc bồi hồi
Sườn non đã khuất mẹ bay về trời
Thy xin cảm tạ đôi lời
Cuối vườn hoa khế …tím trời Vu Lan…!…

Linh Thy. Mùa Vu Lan 2014

  Phạm Xuân Hưng - phamxuanhung@haiphong.edu.vn - 0313884415 - THCS Trung Lập - Vĩnh Bảo - Hải Phòng  (Ngày 11/08/2014 9:03:55)

Chỉ mấy vần thơ ngắn, nhưng đã thực sự đi vào lòng người, bởi tác giả đã thấm nhuần đạo của người làm con mà Khổng Tử đã dạy: “Thân thể phát phu, thụ chi phụ mẫu, bất cảm huỷ thương, hiếu chi thuỷ dã. Lập thân hành đạo, dương danh ư hậu thế, dĩ hiển phụ mẫu, hiếu chi chung dã”
Quả là:
Mẹ cha chăm chút cho mình
Sống sao cho xứng ân tình mẹ cha ...
Xin chúc Linh Thy có nhiều bài thơ hay!
PXH.

  Đồng thị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - Hà Nội  (Ngày 10/08/2014 17:31:09)

Đọc bài thơ BÓNG KHẾ CUỐI VƯỜN của Linh thi , ĐTC xin có mấy vần thơ chia sẻ .

Vu Lan , nhớ mẹ ta xưa
Đói cơm rách áo sớm trưa nhọc nhằn .
Vượt qua bao nỗi khó khăn
Nuôi con khôn lớn mong tằm nhả tơ .
Qua năm qua tháng đợi chờ
Khi con no đủ , thì giờ mẹ đâu ?
ĐTC

  Lê Ngọc Hà - ngocha639@gmail.com - 0983174639 - 2a6 chương dương tp Hải Dương  (Ngày 10/08/2014 7:28:54)

Bài thơ hay đượm chất ca dao, như một lời hát ru nhẹ nhàng mà thanh tthoát, làm người đọc thấy bâng khuâng buồn trong ngày lễ VU LAN.

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 09/08/2014 18:28:56)

"Nay con thành đạt đâu còn
Mẹ già đã khuất sườn non lâu rồi
Tím rơi hoa khế bồi hồi
Nhớ thương xin gửi mẹ tôi hương trầm..!"

Nỗi lòng của TG Linh Thy cũng là nỗi lòng của mọi người con trong mùa Vu Lan thương nhớ cha mẹ đã khuất núi, bây giờ con đã trưởng thành không còn cha mẹ để đến ơn đáp nghĩa.Xin có mấy vần thơ sẻ chia cùng TG:

NHỚ MẸ

Mẹ ơi! Mẹ ở phương nào
Con về thăm mẹ nao nao lòng buồn
Sương rơi thấm lạnh hoàng hôn
Bạc đầu ngọn núi, mây vờn mỏng manh

Khói hương nghi ngút trời xanh
Gửi niềm thương đến anh linh mẹ hiền
Mẹ đi về cõi thần tiên
Để con nhung nhớ triền miên tháng ngày

Mẹ ơi! Rừng vẫn xanh cây
Suối nguồn nước mát luôn đầy không vơi
Như tình mẹ để cho đời
Ngàn năm còn mãi biển trời bao la!
NĐT

Các bài khác: