Thứ bảy, 20/06/2026,


Nỗi lòng phố (Lê Hoà) (07/08/2014) 

 NỖI LÒNG PHỐ

Lê Hoà
 
Phố lăn một tiếng thở dài
Tôi về gặp phố và vài bước chân
Hạt bụi đỏ đứng phân vân
Đậu vào mắt ấy hay quần quật bay
 
Cộ xe chếnh choáng cơn say
Mặt đường vếu váo trật chầy vết thương
Khói rơi nặng hạt như sương
Tôi chạm vào phố mà thương ổ gà
 
Tầng tầng lớp lớp trôi xa
Người đi có thấy thật thà phố đau
Tôi ngồi giữa phố nông sâu
Run run tay vuốt phố nhàu trong tay./.
(Đà Lạt, 26/04/13)
L.H
 
 
------------------------
Địa chỉ liên hệ: Bút danh: Lê Hòa, Tên thật: Lê Văn Hòa
  Số nhà 10/5 đường Ba Tháng Tư,  Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
  ĐT: 091.66.949.86. E-mail: lehoa.hoivanhoc@gmail.com 
 
 
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 đường Dư Hàng Q: Lê Chân HP  (Ngày 07/08/2014 22:35:42)

ĐOC BÀI THƠ " NỖI LÒNG CỦA PHỐ " Của TG LÊ HÒA Tôi xin góp một đường phố quê tôi nơi TP loại I quốc gia Quận LÊ CHÂN - HẢI PHÒNG

PHỐ CHỢ CỘT ĐÈN

Gọi Phố phố ngắn tẹo teo
Côt Đèn là chợ dân nghèo ai ơi
Gọi đường đường hẹp nơi nơi
Vỉa hè không có trẻ chơi chõ nào
Sáng ra tấp nập nháo nhào
Xe thô đun đẩy rác vào chen rau
Người đông tắc trước nghẽn sau
Xe người đi đứng ai đâu có nhường

Buồn thay loại một phố phường
Văn Minh đô thị môi trường mà đau!!!

MQQ HP

Các bài khác: