Thứ bảy, 20/06/2026,


Không em (Đỗ Chiến Thắng) (06/08/2014) 

KHÔNG EM

Đỗ Chiến Thắng


Không em vỡ mảnh trăng thề
Mái chèo gãy vụn thuyền về nơi đâu
Không em thơ viết nửa câu
Vần thương vần nhớ nhịp cầu chia xa


Không em đâu tím hoa cà
Hoa chuối chẳng đỏ cải hoa chẳng ngồng
Hoàng hôn tím đậm chờ mong
Chuông chiều buông lặng nỗi lòng chông chênh


Không em sao vượt thác ghềnh
Lời ca gẫy nhịp khập khênh phách chèo
Không em ngày tháng buồn teo
Gió lùa qua cửa bay vèo tháng năm


Đ.C.T



______________
Tác giả Đỗ Chiến Thắng (Hà Nội)
Email: dochienthangdogmail.com
ĐT: 0903 405 658

 

 

Mời soạn thảo Chúc văn với chủ đề
“Đất nước và biển đảo quê hương”
cho Ngày Hội Lục Bát Giáp Ngọ - 2014

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa  (Ngày 07/10/2014 14:01:43)

"Không em" là một bài thơ tình hay của Đỗ Chiến Thắng. Nhà thơ cảm thấy không em là không có tất cả. Cũng đúng thôi, bởi vì EM nửa kia của đời ANH mà. HQ đồng cảm cùng tác giả:
Không em không bóng trăng thề
Không em không cả lối về đường đi
Không em hết gió thầm thì
Không em còn biết nói gì nữa đâu!

Ai làm sóng cả sông sâu
Để cho đây - đấy không nhau não nề
Anh về gói kín lời thề
Gửi theo nỗi nhớ bay về phương em

  Đỗ Chiến Thắng - Dochienthangdo@gmail.com - 0903405658 - 46, Ngõ 208, Giải Phóng, Hà Nội  (Ngày 12/08/2014 22:59:33)

Cám ơn TG Ngô Văn Giảng, Lê Ngọc Nhuần đã đọc và có những cảm tác hay. Bài thơ Không em đã được NSUT Bích Vương diễn ngâm, Nhạc sĩ Ngọc Anh phổ nhạc và ca sĩ Hoàng Hải thể hiện. Mời các anh, chi vào Youtube đánh từ khoá: không em, để nghe.

Không em cô lẻ cuộc đời
Không em trống chếnh rối bời , nỗi đau
Không em đi đâu về đâu
Vần thơ trang sách úa nhầu thời gian

  Ngô Văn Giảng - vgngo28@gmail.com - 0988830582 - tân tiến, vĩnh tường,vĩnh phúc  (Ngày 09/08/2014 15:59:30)

ANH PHẢI LÀM SAO ?


Không em trăng vỡ mất rồi
Vô duyên gió hát toàn lời vu vơ
Không em thơ chẳng là thơ
Câu thương, câu nhớ thẫn thờ đòi theo

Không em hụt hẫng mái chèo
Thuyền xa bến đỗ ngặt nghèo yêu đương
Hoa cà tím chẳng chịu vương
Hoàng hôn cháy đỏ mưa buồn chông chênh

Không em lên thác xuống ghềnh
Đá vàng khao khát hóa thành nỗi đau
Không em năm bốn mùa ngâu
Sụt sùi nhớ "chuyện trầu cau" thuở nào...

Không em anh phải làm sao ... ?

Chúc tác giả luôn mạnh khỏe và sáng tác hay nhé

Thân mến!
Ngô văn giảng

  Lê Ngọc-Nhuần - phamthicucvang56@gmailcom - 01275413318 - 158/34D Phan Anh,TTHòa,Tân Phú  (Ngày 09/08/2014 1:26:14)

Không Anh Trăng cũng khuyết tròn!
Vẫn sáng vằng vặc gương còn ngắm Trăng
Không Anh Thơ vẫn điệu vần
Vẫn mong vẫn đợi vẫn gần đâu xa!
Không Anh vẫn tím hoa cà
Tầm xuân vẫn nụ cải hoa vẫn ngồng
Hoàng hôn bóng nắng nghiêng sông
Chuông chiều lặng tiếng nỗi mênh mông..
Không Anh vẫn giữ nụ hồng
Lời ca thắm thiết tình trong e ngoài!
Không Anh đời bỗng nghe dài...
Gió lùa qua cửa nhớ hoài tháng năm...

Các bài khác: