Chủ nhật, 21/06/2026,


Cõi tình (Nguyễn Liên Châu) (04/08/2014) 

CÕI TÌNH


Nguyễn Liên Châu


Vầng trăng bất chợt gợi tình
Vườn khuya hương nhớ một mình đi rong


Tô môi em bước theo chồng
Tôi run tay tập đồ dòng thơ than
Chữ trồi chữ thụt trái ngang
Buồn từ con chữ buồn lan qua người


Bao nhiêu người đã nếm mùi
Đồng bóng vật vã tới lui khật khà
Bao nhiêu người vội vàng già
Cuồng mê một nẻo vào ra cõi tình


Vầng trăng bất chợt giấu mình
Vườn khuya hương nhớ thình lình loang đêm.


N.L.C


_____________
Nhà thơ Nguyễn Liên Châu
ĐT: 0903 705 289
Email: tuyentaptuoingoc@yahoo.com

 

 

Mời soạn thảo Chúc văn với chủ đề
“Đất nước và biển đảo quê hương”
cho Ngày Hội Lục Bát Giáp Ngọ - 2014

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Ngọc Mai - Ngocmaihongha@gmail.com - 0988360446 - Hồng Hà-Đan Phượng-Hà Nội  (Ngày 08/08/2014 21:39:20)

Bài thơ hay quá nhà thơ a!
Hương nhớ một mình đi rong
"Bao nhiêu người vội vàng già
Cuồng mê một nẻo vào ra cõi tình"
ý thật hay a
Đầu cuối tương ứng nữa a!

"Vầng trăng bất chợt gợi tình
Vườn khuya hương nhớ một mình đi rong
..
Vầng trăng bất chợt giấu mình
Vườn khuya hương nhớ thình lình loang đêm."

hương tình trong bài hay quá a.cuộc đời con người nữa đều " Cuồng mê một nẻo vào ra cõi tình"
rất mong nhà thơ có nhiều bài thơ hay nữ a
rất mong được kết bạn thơ cùng nhà thơ để tâm giao a
 

Các bài khác: