LÍNH BIỂN ĐANG YÊU
.jpg)
Trần Thị Thắng
Áo dài trước gió bay bay
Đề thơ lên áo mong say lòng người
Ước gì nhìn thấy nụ cười
Của em giữa phố tháng mười hoa ngâu
Mong rằng được ngắm em lâu
Mai về với biển ngọc châu anh tìm
Đêm đêm bên ngọn đảo chìm
Áo bài thơ ấy còn tìm anh chăng?
Có chàng lính biển dung dăng
Đọc thơ dưới ánh trăng vàng lao xao
Bốn bề biển cứ dâng cao
Lấy câu thơ thả nơi nao sóng trào
Câu thơ trên áo cồn cào
Phố đông tìm bóng ai nào có hay
Đêm nay thành phố như say
Thơ dâng tà áo bay bay ngang trời
Ơi chàng lính biển kia ơi
Thơ tình buông xuống dạt nơi chốn nào?
Đêm đêm vớt tấm áo nàng
Câu thơ như biết mơ màng đang yêu!
T.T.T
________________
Trần Thị Thắng (TP. HCM)
Hội Nhà văn VN