VU LAN CÒN MẸ
.jpg)
Cô Lữ Buồn
À ơi tiếng mẹ ru hời
Ru con từ thuở thiếu thời trắng trong
Khi con vừa mới lọt lòng
Tiếng ru của mẹ đếm đong tháng ngày!
Khi còn ẵm ngửa trên tay
Lúc con đau ốm đêm ngày mẹ lo
Khi con mạnh khỏe cười đùa
Là niềm vui mẹ đẩy xua nhọc nhằn!
Gánh gồng muôn vạn khó khăn
Bàn tay sạm nắng chai sần mưu sinh
Mẹ cho con trọn nghĩa tình
Như tia nắng ấm bình minh rạng ngời
Mẹ là tất cả mẹ ơi
Bao câu thơ chẳng hết lời tạ ơn!
Vẳng đâu đây vẫn chập chờn
À ơi con ngủ… lớn khôn mẹ nhờ!
Bông hồng đỏ thắm người trao
Vu Lan còn Mẹ ngọt ngào lời ru!
Mùa Vu Lan 2014
C.L.B
_______________
Liên hệ với tác giả Cô Lữ Buồn
Khu phố 1B, P. An Phú, Thuận An, Bình Dương
Điên thoại: 0946 059 445
Email: dokimthu2000@yahoo.com