Thứ sáu, 19/04/2024,


Người đàn bà làm thơ (Lương Sơn) (28/07/2014) 

 NGƯỜI ĐÀN BÀ LÀM THƠ

 
Lương Sơn 
(Tặng BTV Chử Thu Hằng)
 
Trải lòng với nỗi niềm thơ
Sắc bằng lăng tím - cơn mưa phố chiều
Chị thương người chẳng được yêu
Cái duyên trắc trở, cái nghèo níu chân
 
Chị thương ai đã lỡ lầm
Nụ hôn trinh nữ trót dâng cho người
Buồn sinh vào thuở rối bời
Lòng dân xao xác, nỗi đời trớ trêu
 
Có người áo gấm, khăn thêu
Thong dong ngắm áng mây chiều dạo chơi
Có người phận bạc như vôi
Tìm nơi đâu? Một phương trời nương thân.
 
Chị từng ao ước trong tâm
Mong cho ai cũng có tầm nhìn xa
Những làng, những phố ta qua
Ai ai cũng sống chan hòa bên nhau
 
Thắp tin yêu, chớ muộn sầu
Rủi ro, vấp ngã, khổ đau… sẽ tàn
Vui như sông nước dâng tràn
Như chim sải cánh theo đàn lượn bay
 
Chị đưa làn gió, màu mây
Quyện vào hơi ấm, vòng tay con người
Nối thanh tân những khoảng trời
Nối tình yêu với nụ cười hồn nhiên
 
Và trong nhịp đập con tim
Câu thơ chị viết - nỗi niềm rưng rưng...
  

L.S

 

 
___________
Nhà thơ Lương Sơn. 01223741630
Hội viên Hội Nhà văn Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 3/12 Yên Thế, p. 2, q. Tân Bình, Tp. HCM
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 đường Dư Hàng Q: Lê Chân HP  (Ngày 29/07/2014 11:08:43)

Theo ý TG LƯƠNG SƠN tội tặng NT CHỬ THU HẰNG mấy vần:

Em tên là Chử Thu Hằng
Là Trăng sáng tỏ đêm Rằm Trung Thu
Ghép vần chọn tứ ... lời ru
Tiếng thơ vọng xóa mây mù xua tan ...

MQQ

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hỏa  (Ngày 28/07/2014 4:14:52)

Thật xúc động sau mỗi câu thơ,cứ muốn hỏi : - Chị là ai vậy ?.

Chị là ai vậy

Chị là ai vậy, Chị ơi ?
Đã đem trộn lẫn cả đời với thơ
Tưởng chừng như giữa cơn mơ
Nào hay sóng đã xô bờ phận riêng
Má hồng lắm nỗi chung chiêng
Thắp tin yêu cả những miền mộng mơ
Nỗi niềm rưng rức câu thơ
Chúng sinh thập loại ai chờ đợi ai.

Các bài khác: