Thứ tư, 17/04/2024,


Dáng xưa (Đoàn Vũ) (28/07/2014) 

DÁNG XƯA


Đoàn Vũ

Một chút
rượu
một chút
tình
một trời

đã
tạc hình
dáng xưa
mái hiên thoảng
chút hương thừa
trời trưa cũng động lòng mưa
dạt dào...

Cõi lòng mở tựa chiêm bao
hứng đầy thương nhớ
nghẹn ngào dáng xưa.

Đ.V


_____________
Tác giả Ðoàn Vũ
Hội viên hội Văn Nghệ Bình Thuận.
ĐT: 0915748434.

 

Mời soạn thảo Chúc văn với chủ đề
“Đất nước và biển đảo quê hương”
cho Ngày Hội Lục Bát Giáp Ngọ - 2014

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 đường Dư Hàng Q: Lê Chân HP  (Ngày 29/07/2014 22:28:03)

Đoc bai Thơ " Dáng Xưa " của Đoàn Vũ thấy rất hay ngắn ngọn, nhân cách hóa hình ảnh rất là nghệ thuật CAO . MQQ xin góp một bai Thơ ngôn từ môc mạc chất chất quê và có phần dân giã của kẻ khao khát mơ mộng đồng cảm với TG
;

CÔ GÁI NHÀ BÊN

Nhà Em cách dậu Đài bi
Mùa Thu lá rụng thưa đi ít nhiều
Nêp quen hong chút năng chiều
Săn da đỏ mịn nghiêng xiêu lưng trần

Biết không bên dậu âm thầm
Trộm soi gương nhỏ bao lần ngắm xem
In từng những nốt ruồi son
Đường cong eo lượn lưng thon đẫy đà

Nhẹ tay xoa mát làn da
Mân mê ve vuốt nhụy hoa phớt hồng
Đào tiên chớm nhú phập phồng
Con Tim rạo rực bung lồng ngực căng

Xuân thì bóng dáng tuổi Trăng
Mỉm cười e ấp đêm rằm tròn xinh
Làn môi thắm gió hôn tình
Lim dim mí mắt lung linh khép hờ

Anh say khi tỉnh lúc mơ
Bâng khuâng chiều đến lại chờ ... đợi EM

maiquocquy.vnweblogs.com

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 28/07/2014 13:41:12)

Một chút….chỉ một chút thôi.! Thế mà vẫn còn nhớ hoài phải không NT Đoàn Vũ?
LT xin chia sẻ đôi dòng, Chúc TG luôn vui,khoẻ ,thơ luôn thăng hoa nhé!

Thương dáng em chiều qua song cửa
Chút hương nồng hoa bưởi tóc ai bay
Chút hương tình còn đọng mãi men say
Dáng xưa ấy vẫn đong đầy kỷ niệm….

Linh Thy.BT
 

Các bài khác: