Thứ năm, 02/05/2024,


Đồng đội tôi (Linh Thy) (27/07/2014) 

 


ĐỒNG ĐỘI TÔI
 
 
Linh Thy
 
Ra đi từ thuở đôi mươi
Núi rừng nằm laị lặng lờ khói sương
Nghe mà thương ,nghĩ càng thương
Một thời ngang dọc chiến trường năm xưa
 
Đã bao mùa nắng thay mưa
Mà sao quê mẹ vẫn chưa về cùng
Lan rừng thuở ấy ngắm chung
Trưa Trường Sơn vẫn mịt mùng mây bay
 
Anh em đồng đội đêm ngày
Gậy Trường Sơn vẫn chắc tay đi tìm
Mong ngày biển lặng , gió im…
Đưa anh về lại đồi sim quê nhà…!
 
Những dòng tri ân tháng 7
L.T
-------------------
Tác giả Linh Thy (Bến Tre)
ĐT: 01262890760
Email: linhthy0305@yahoo.com.vn
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 31/07/2014 21:47:26)

Linh Thy xin chân thành cảm ơn BBT trang 6.8 và thi hữu Nguyễn Đức Tuỳ , Sông Quê cùng chia sẻ nỗi đau của những chiến sĩ đã từng chiến đấu bao mùa... mà chưa có dịp về với mẹ.
Chúng ta cùng xót lòng và quyết sẽ đi tìm để trả lại tên anh nơi nghĩa trang quê nhà nhé !....

Đã từng chiến đấu bên nhau
Đã từng đói ,lạnh, cháo rau chiến trường
Rừng xanh muôn vạn nẽo đường
Đưa anh về lại quê hương ta cùng......

Linh Thy.BT

Kỷ niệm những ngày tháng 7

  Sông Quê - songque@yahoo.com - 06503825309 - Tân Uyên .BD  (Ngày 31/07/2014 11:08:01)

Mùa mưa nầy nữa là đúng 40 năm. Chúng tôi vẫn đi tìm và đêm nay đứng đây...nhớ vô cùng buổi chiều mưa ấy....giữa Trường Sơn.
Xin đồng cảm cùng TG Linh Thy

VẪN TÌM

Trường Sơn còn đó dấu chân
Dọc ngang, ngang dọc bao lần anh qua

Đêm nay dưới ánh trăng ngà
Chúng tôi dừng bước ngỡ là bên anh

Cùng nhau đọc lá thư xanh
Của người em gái thị thành mến trao

Chiều xưa trong góc chiến hào
Máy bay Mỹ dội ầm ào như mưa....

Tìm anh năm tháng vẫn chưa..?

Dù khó khăn thế nào chúng tôi cũng sẽ cố tìm cho được, để đưa các anh về quê mẹ các anh nhé!

Sông Quê

Trường Sơn 27/07/2014

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 30/07/2014 6:24:25)

Chiến tranh đã lùi xa vào quá khứ nhưng còn bao liệt sĩ vẫn còn nằm đâu đó nơi chiến trường xưa. Tình cảm nhớ thương đồng đội cũng là tình cảm chung của toàn dân tộc, được thể hiện trong bài thơ ĐỒNG ĐỘI của TG Linh Thy. Xin viết tiếp đôi dòng sẻ chia cùng TG:

"Mong ngày biển lặng , gió im…
Đưa anh về lại đồi sim quê nhà…!"

Thỏa lòng thương nhớ mẹ cha
Cùng bao đồng đội ngày ra chiến trường
Nghĩa trang liệt sĩ quê hương
Những ngày tháng Bảy khói sương mịt mờ
Bao ngôi mộ trống... đang chờ
Lòng dân thành kính phụng thờ người xa...
NĐT

Các bài khác: