Thứ năm, 25/04/2024,


Lối quen (Bành Thanh Bần) (22/07/2014) 

 LỐI QUEN

 
  
Bành Thanh Bần

 

 
 
Gặp nhau, vội vội vàng vàng
Bữa cơm trưa, vẫn quán hàng hôm xưa
Món ăn đạm bạc rau dưa
Mến thương, đũa cứ “đò đưa” thay lời.
 
Vô tình
Cúc áo em lơi
Giả đò, tôi ngước nhìn trời, nhìn mây…
Rụt rè, tay nắm bàn tay
Trào dâng nỗi khát khao ngày xa xôi…
 
Ước gì “gắp” được nụ cười
Từ môi bên ấy sang môi bên này
Dùng dằng giây phút chia tay
Nồng nàn hương tóc dâng đầy hồn tôi… 

 

B.T.B

 

 
 

  ____________

 

 

 Nhà thơ Bành Thanh Bần

 

 

 Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam

 

 

  Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội

 

Tel: 0913297236
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Huong Sinh - huong Sinh 1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY)  (Ngày 24/07/2014 16:08:03)

ĐẾN TIÊN SA

Ai mang hồ đặt lưng đồi
Cho mây mê mải nghiêng soi bóng lồng
Quanh hồ sánh bước thong dong
Lặn vào nhau, lạc long đong chốn này?

Trách người vụng dại bàn tay
Vẽ Tiên Sa để đọa đầy hồn thơ!

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111, A6, phố 8-3, Hà Nội  (Ngày 22/07/2014 23:46:29)

VỚI LỐI QUEN

Tóc vương hương đầy hồn rồi
Lại thêm khoản "gắp",bồi hồi bao nhiêu!
Giả vờ nhìn khắp, mà yêu
Xốn xang, ước vọng, phiêu diêu cõi lòng!

Ta, mình tay nắm chặt trong
Cúc lơi- áo mở, cho lòng xốn xang!
Bắc cầu hai đũa sang ngang
"Đò đưa" khoái cảm tình tang suốt ngày!

"Vô tình", tay đã chia tay
Nhớ môi bên ấy, bên này đã sang!
Giờ trong một nỗi dở dang
Vội vàng...,nên gánh giữa đàng đứt dây!

" Dùng dằng giây phút chia tay"
Ước mong sẽ có một ngày gặp nhau!
"Quán hàng" xưa lại ngồi lâu
Tay đưa, môi gắn, trao nhau tình đời!

Ghi chú:
Những từ trong " " là
của tác giả bài"Lối Quen".

Các bài khác: