CHIẾC QUẠT CỦA BÀ
(Tặng bạn Trần Thị Phú - VTS K15)
Hồ Văn Khoa
Mơ màng trong giấc ngủ trưa
Con chim “trói cột” gọi mùa quả lên
Sâu trong giấc ngủ bồng bềnh
Nghe cơn gió thoảng từ trên tay bà
Trời trưa vẳng một lời ca
Ầu ơ…, mái lá tan ra vùng đồi
Bé nằm, bé ngủ trong nôi
Hai bàn tay khép như chồi mùa xuân
Chỉ bằng chiếc lá ngàn năm
Qua tay bà mát một vùng thân quen
Em xòe năm ngón tay em
Xinh như lá cọ bà thương trọn đời.
Vĩnh Yên, tháng 5-1977
H.V.K
_____________
Hồ Văn Khoa – TP. Nha Trang
Điện thoại: 0983621909
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỤC BÁT BỊ TIN TẶC PHÁ HOẠI
Ngày 14-7-2014, website Lục Bát Việt Nam đã bị tin tặc tấn công phá hoại,
để lại hình tượng xấu trên giao diện trang chủ. Nhờ bạn đọc phát hiện kịp thời,
Nhà cung cấp dịch vụ đã cố gắng hết mức để khôi phục lại dữ liệu. Tuy nhiên,
một số bài, ảnh và phản hồi đã bị mất. Kính mong các tác giả và bạn đọc đồng cảm!