Thứ sáu, 26/04/2024,


Bâng khuâng với Lục bát chiều (Nguyễn Đình Trọng) (12/07/2014) 


BÂNG KHUÂNG VỚI LỤC BÁT CHIỀU…

Nguyễn Đình Trọng
(Viết tặng K. H)


Bâng khuâng với Lục bát chiều…
Cầm trang sách mới bao điều đáng xem…
Vội vàng đọc cạn thơ em
Thì ra, duyên phận ai đem giăng đầy!


Âm thầm câu chữ ngất ngây
Ngày vui cứ mãi về xây ngọn nguồn
Tay cầm câu chữ mưa tuôn
Chữ Vui xiêu vẹo, chữ Buồn ngẩn ngơ,


Chữ Tình rót mật vào thơ,
Chữ Duyên lận đận, vật vờ… bay đi!
Em ơi! Buồn mà làm chi
Ngọt bùi đọng lại, sân si qua rồi!


Buồn vui, nước chảy qua cầu,
Tình yêu đắng đót bạc đầu nhớ thương…

Ngày Thơ Lục bát Quý Tỵ

N.Đ.T

 


_________________
Tác giả Nguyễn Đình Trọng (TP. HCM)
ĐT: 0123 3123789
Email: tucchip@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 22/07/2014 16:47:59)

Chúc mừng thi huynh với thi phẩm hay Bâng khuâng với Lục bát chiều.
Lâu ngày không gặp, thấy H vẫn phúc khí dồi dào. Thật đáng mừng! Xin chúc H luôn an vui, gđ hạnh phúc, hồn thơ lai láng ạ!
M TTTL
http://leuvanthanhliem.blogspot.com/

  Trần Thanh Dũng - vpcctd@gmail.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 15/07/2014 16:51:10)

Xin chào anh!
Lâu quá mới găp anh ( qua thơ). Chúc anh và gia đình luôn may mắn và hạnh phúc.
Thơ anh lúc nào cũng:" Buồn vui nước chảy qua cầu"/ Câu thương, câu nhớ mà đau đáu tình. He. Cảm ơn anh và thơ anh. Cầu chúc anh mạnh khỏe!
Thành Dũng ( Sóc Trăng)

  Trần Tú Yên  - tranvantuyentruong@gmail.com - 01669 194 196 - Lâm đồng  (Ngày 14/07/2014 22:30:19)

ĐỌC THƠ LỤC BÁT
Đọc câu lục bát ngọt ngào
vận vào nhau để tuôn trào vần thơ
câu lục ngồi nhớ vẫn vơ
câu bát mong ngóng đợi chờ người xa
chung nhau trong một nước nhà
thầm yêu trộm nhớ sinh ra thơ này
buồn thì chuyện phiếm đông tây
vui thì ngồi viết một ngày vài câu
bạn thơ đâu đó bắc cầu. Nhờ câu lục bát biết nhau kiếp này

  buithibinh - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - ninhbinh   (Ngày 12/07/2014 15:33:25)

Em rất vui khi lại được đọc những vần thơ thật mượt mà của Nhà thơ Nguyễn Đình Trọng - một trong những cây đại thụ của Làng Lucbat
Em xin phép mạo muội được HỌA theo đôi vần.
(Mong được gặp Nhà thơ và Các bạn vào Lễ hội LUCBAT GIÁP NGỌ)

LỤC BÁT NGƯỜI DƯNG...

Dẫu rằng thu đã về chiều
Vịn câu lucbát, thắm sâu nghĩa tình
Thơ ai đẹp dáng, đẹp hình
Ru người dưng để buộc mình với ta …

Ngẩn ngơ khăn áo lượt là
Vấn vương nhau, cứ như là nợ nhau
Dù biển rộng dù sông sâu
Niềm vui đọng lại, nỗi sầu bay đi …

Mỗi năm hẹn có một khi
Lễ hội lucbat ta thì gặp nhau
Người dưng truớc, người dưng sau
Hòa trong ánh mắt, sắc màu thi ca

Muôn nơi cũng chỉ một nhà
Dẫu quen lạ, dẫu gần xa mặc lòng
Niềm đam mê … mãi sáng trong!

  Đoàn đức Hiền - duchien.1727@gmail.com - 0914351727 - Hà Nội  (Ngày 12/07/2014 11:24:48)

Chào Anh! Chúc mừng bài thơ tâm trạng buồn vui duyên tình của anh tặng KH.
Tay cầm câu chữ mưa tuôn
Chữ Vui xiêu vẹo, chữ Buồn ngẩn ngơ

Chữ Duyên lận đận vật vờ
Chữ Tình ướt đẫm trang thơ lệ tràn

Duyên tình đắng đót dối gian
Vận vào con chữ chứa chan nỗi niềm

Câu lục gửi gắm tình em
Anh mang câu bát tới miền mộng mơ.

Hẹn găp trong lễ hội LB 2014!

Các bài khác: