Chủ nhật, 21/06/2026,


Chuyện tình quê... (Bùi Thị Bình) (10/07/2014) 

CHUYỆN TÌNH QUÊ…
(Kỷ niệm 39 năm ngày cưới 10/7/1975-10/7/2014)




Bùi Thị Bình

Chiều quê mình gặp lại nhau
ngẩn ngơ bối rối bao điều nhớ quên
màu áo lính đã thân quen
trong lòng ai… vẫn vẹn nguyên thủa nào

Hương chè xanh cứ xôn xao
người ngày xưa, vẫn ngọt ngào đấy thôi
nét chân quê, má hồng tươi
dịu dàng câu nói, nụ cười vẫn duyên…
... Đường làng ngày ấy trăng lên
nhà anh lính trẻ có thêm một người...

Bao mùa xuân đã qua rồi
vẫn còn đó, biết bao lời yêu thương
rung rinh cây trái ngát hương
nồng nàn, đằm thắm, chân phương, nghĩa tình

Xuân về chiều, vẫn bình minh
hạ về chiều, vẫn có mình có ta
thu về chiều, vẫn ngát hoa
đông về chiều, vẫn ngân nga tiếng cười

Ngôi nhà hạnh phúc của tôi!

B.T.B

________________
Tác giả Bùi Thị Bình (Ninh Bình)
Email: binhcuong206@yahoo.com
Điện thoại: 0912 129 7480912 129 748

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 11/07/2014 20:10:41)

Xuân về chiều, vẫn bình minh
hạ về chiều, vẫn có mình có ta
thu về chiều, vẫn ngát hoa
đông về chiều, vẫn ngân nga tiếng cười

Tranh tứ bình cân đối, đẹp đẽ của tình yêu, hạnh phúc thể hiện qua khổ thơ trên. Nhưng nhìn cặp đôi đang đứng kề vai kia vẫn "ngân nga tiếng cười" thìlàm gì đến mức "đông về chiều"... nhỉ? Nhưng TG cho người viết tôi đùa một chút thôi, bởi tôi hiểu thêm một tầng nghĩa nữa là họ bận rộn cả ngày, chiều về mới là thời gian tụ hội
Tự truyện, giản dị chân phác, được khái quát tóm tắt bằng nhịp 2/2/2/2 trong câu bát "nồng nàn, đằm thắm, chân phương, nghĩa tình " đã khẳng định không gian ấy luôn hạnh phúc.
Có một câu thơ rất duyên trong bài, tin rằng ai cũng thích :
Đường làng ngày ấy trăng lên
nhà anh lính trẻ có thêm một người...
Hy vọng nhiều người sẽ có cảm giác giống tôi khi đọc bài thơ của Nữ Nhà giáo Cố Đô.

NTT - HP

Các bài khác: