Chủ nhật, 21/06/2026,


Bến sông một thời (Đỗ Minh Phượng) (06/07/2014) 

BẾN SÔNG MỘT THỜI




Đỗ Minh Phượng

Một thời ai tắm ai bơi
Cùng nhau nghịch nước nghe đời ấm êm
Một thời cau quấn trầu têm
Bó hoa trắng để níu mềm bước chân

Một thời thuyền bến ái ân
Lăng xăng sóng vỗ buồn gần vui xa
Một thời ai hát ai ca
Chiều quê nhuộm tím hoa cà áo ai

Nợ ai một cuộc neo dài
Lục bình đứt đoạn đầu đài… lặng trôi

Đ.M.P

____________
Tác giả Đỗ Minh Phượng
Địa chỉ: Thôn Thượng, An Vỹ, Khoái Châu, Hưng Yên
Email: dominhphuong07.01@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phan Liên Khê - phanlienkhe@yahoo.com - 0986514507 - 242A Đội Cung, Phường 9, Quận 11, TP Hồ Chí Minh  (Ngày 08/07/2014 11:42:30)

Tôi đồng hương với tác giả Đỗ Minh Phượng nhưng đã gắn bó với vùng đất Nam Bộ mấy chục năm rồi và hiện nay đang sống tại Thành phố mang tên Bác. Đọc bài thơ “Bến sông một thời”, bâng khuâng nhớ về dòng sông Hồng quê hương, nhớ bến đò Tứ Dân, bến đò Ninh Tập quá…
Xin có mấy vần viết tiếp:

Ngồi buồn nhớ lắm ai ơi,
Lục bình lờ lững về xuôi theo dòng.
Phù sa sóng nước sông Hồng
Bao năm tưới mát cho đồng lúa xanh.
Hoa thơm kết trái ngọt lành
Ngày xưa ân ái sao đành cách xa?
Nhớ ai màu áo hoa cà
Trong hoàng hôn tím chiều tà bến sông…

Cựu chiến binh Phan Liên Khê

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 06/07/2014 23:53:47)

BẾN SÔNG MỘT THỜI
(Đỗ Minh Phượng)

“một thời Ai tắm ai bơi”
Cùng nhau nghịch nước yêu đời thiết tha
Một thời cau đã đơm hoa
Ai cùng ai ngát hương hoa vườn trầu

Một thời âu yếm thương nhau
Như chim tung cánh trên bầu trời xanh
Một thời ca hát song hành
Hoa sim nở tím rừng xanh ngút ngàn
Bây giờ không hợp lại tan
Nước trôi xuôi chảy trên ngàn về khơi
Xuân Ngọc

Các bài khác: