GỘI ĐẦU CHO MẸ
![]()
![]()
![]()
.jpg)
Đỗ Ngọc Bình
Gội đầu cho mẹ sáng nay
Nâng niu lỡ kẻo tóc này mẹ đau
Có còn chi lắm nữa đâu
Lơ thơ vài sợi trắng màu thời gian
Bàn tay con chạm cơ hàn
Vào nơi vết sẹo mẹ mang suốt đời
Hỏi mẹ, mẹ ngơ ngác cười
Mẹ mang máng nhớ cái thời xa xăm
Lấy chồng từ thuở mười lăm
Tủi hờn cơ cực mẹ thầm bấm tay
Phận dâu một kiếp đọa đầy
Cơm khê canh nhạt đổ ngay lên đầu
Mấy lần bỏng thành sẹo sâu
Chưa tròn mười bảy qua cầu tha hương
Bơ vơ côi cút dặm trường
Mảnh mai thân phận con đường mẹ đi
Đò xuôi bến phụ cũng thì
Tảo tần nhẫn nhục chẳng khi phàn nàn
Xuân nay tám sáu tuổi vàng
Lúc quên lúc nhớ nói toàn chuyện xưa
Nhẹ tay gội mái tóc thưa
Mẹ cười con lại bão mưa trong lòng…
Tháng 01 năm 2014
Đ.N.B
______________
Liên hệ tác giả Đỗ Ngọc Bình - CLB Thơ Xuân Trường, Nam Định
Điện thoại:0977930788; Email: thobinh1511@gmail.com